Dòng sự kiện:

Bộ ảnh "mom life" phiên bản 2 tiếp tục gây "sốt"

21:00 20/09/2015
Kết hôn từ khi 19 tuổi, mang thai vào sinh nhật lần thứ 21 đã mang lại cho Anna Angenend nhiều cảm xúc và cách nhìn mới lạ, về việc làm mẹ của mình thông qua niềm đam mê nhiếp ảnh.
 

Cô nàng Anna Angenend tự giới thiệu trên blog cá nhân của mình: “Tôi là một nhiếp ảnh gia tự học, một người vợ và một bà mẹ làm việc tại nhà, tức là tôi rất có thể sẽ trả lời email của bạn vào lúc 2 giờ sáng. Từ khi bắt đầu chụp ảnh năm 16 tuổi, tôi đã chụp rất nhiều sự kiện từ sinh nhật đến đám cưới. Khi tôi không thể sử dụng câu chữ, tôi dựa vào chiếc máy ảnh để kể chuyện…”.


Cô nàng có con từ khi 21 tuổi không khỏi bỡ ngỡ trong những ngay đầu làm mẹ.

Sinh ra tại Houston (Texas, Mỹ), lấy chồng năm 19 tuổi và chuyển đến San Antonio (Texas) để bắt đầu một cuộc sống mới, đáng lẽ ra Anna đã quay lại với sự nghiệp học hành như những cô gái đồng trang lứa khác. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi cô biết mình có thai bé Mia năm 2012.

 

“Mia được sinh ra khi tôi 21 tuổi; đó là dấu ấn thật vui để nhớ về sinh nhật thứ 21 của tôi! Mặc dù chúng tôi thấy khá sốc khi biết tôi mang bầu, nhưng chúng tôi coi cô bé là một điều kì diệu mà mình được ban tặng.”

Đối với cô nàng này, dù có hàng dài cố vấn giàu kinh nghiệm như: mẹ, bạn thân, sách…nhưng những ai lần đầu làm mẹ không khỏi bỡ ngỡ trước thiên thần bé nhỏ.

Gia đình hạnh phúc của Anna Angenend.

 

Đã có những cảm xúc và thử thách đến với cô thật bất ngờ. Cô đã thấy sốc vì không ai nói với cô rằng cho con bú lại khó nhọc và đau đớn đến vậy, hay là cảm giác ở vết sẹo vùng vụng sẽ mãi mãi ở trên cơ thể mình.

Hằng ngày bên con khiến cô nàng hiểu con hơn.


“Sẽ không thể phân định trắng đen rõ ràng”. Cô đã từng nghĩ rằng khi bất cứ đứa trẻ nào đánh ai, chúng phải bị mắng hoặc bị phạt. Nhưng làm cha mẹ thì không thể đơn giản như vậy. Nếu như đứa bé vỗ mạnh vào lưng bạn, rồi ngay lập tức nó chạy đi tìm bộ đồ chơi bác sĩ “Dr. Kit” và nói: “Con xin lỗi mẹ! Dr. Kit của con sẽ làm cho mẹ khỏe lại!”. Những tình huống như vậy, và nhiều trường hợp thử thách khả năng làm cha mẹ của bạn,
chắc chắn sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại tất cả những điều bạn đã đọc trong những cuốn sách dạy làm cha mẹ.

Bức ảnh với tạo hình độc đáo của 2 mẹ con Anna Angenend.

Có con từ khi còn rất trẻ đã khiến tình cảm của 2 mẹ con càng gắn bó hơn. Dường như cả cô và con gái Mia đều đang lớn lên cùng với nhau. Khi được hỏi liệu cô có muốn con gái mình sau này sẽ có con lúc còn trẻ tuổi hay không, cô chia sẻ:
“Mức độ trưởng thành của những người ở cùng độ tuổi 21 sẽ khác nhau. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy mình còn quá trẻ để làm mẹ. Nếu Mia sau này muốn có con, tôi muốn nó hiểu được sự quan trọng của một mối quan hệ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trước khi lập gia đình. Tôi cũng sẽ khuyến khích con theo đuổi những giấc mơ riêng. Sau cùng, khi đã làm mẹ thì con cái luôn là ưu tiên số một. Điều đó đôi khi yêu cầu sự hi sinh của người mẹ. Tiếp tục việc học, theo đuổi công việc mơ ước là quan trọng, nhưng bạn phải cân bằng giữa trường lớp, công việc và nuôi dạy con cái, bạn có thể phải chấp nhận đánh mất một điều gì đấy.”


 

“Bạn cần có một quãng đời sống mạo hiểm và ích kỷ, đó là bước quan trọng trước khi trở thành người lớn. Làm một người mẹ tốt là một công việc đòi hỏi nhưng đầy hạnh phúc. Trong quãng đời hiện tại này của mình, không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc Mia một cách tốt nhất. Tôi rất may mắn vì mình vẫn có thể làm công việc mình yêu thích khi nuôi con, nhưng nhiếp ảnh luôn chỉ đứng thứ hai sau gia đình. Khi nào Mia lập gia đình, tôi hi vọng cô bé sẽ hoàn thành những giấc mơ của mình và tìm được người bạn đời đúng đắn, cho phép cô tận hưởng những khoảnh khắc làm mẹ tuyệt vời.”  



Cô cho rằng, việc mình có con sớm là điều khiến 2 mẹ con "lớn lên cùng nhau".

 

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam