Dòng sự kiện:

Bộ tranh xúc động: 'Hạnh phúc đến từ những điều giản dị'

14:13 27/10/2015
Cuộc đời rồi ai cũng phải trải qua vòng xoay sinh-lão-bệnh-tử... Nhưng sau tất cả, có ai hiểu cuộc sống là gì?

Những điều tưởng chừng quen thuộc, bình dị, không có gì đặc biệt qua cái nhìn của tác giả đã trở thành một phần không thể thiếu để tạo nên cuộc sống đúng nghĩa.

Cuộc sống bắt đầu khi bạn cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay bố mẹ.

Niềm vui trong ngày đầu tiên đi học

Bị phạt đứng ngoài cửa lớp với đứa bạn thân

Những mối tình thuở học trò có lẽ là một phần không thể thiếu.

Thất bại khi đi phỏng vấn xin việc, nhưng đừng lo vì những người bạn sẽ luôn có mặt để "ăn mừng" cùng bạn.

Là khi bạn thử làm một việc mà trước kia sợ hãi chưa dám thử.

Tự mình mua được một chiếc ôtô với hai bàn tay trắng.

Khi bạn có con, sẽ có lúc bạn phải thức đến nửa đêm để dọn bãi chiến trường do nhóc con để lại. 

Nhưng bạn sẽ bật khóc khi thấy chú nhóc ngày nào giờ đang tỏa sáng trên một sân khấu văn nghệ.

Cuộc sống sẽ thật sự có ý nghĩa khi cùng người bạn đời đi du lịch khi con cái vắng nhà.

Khi bạn 40 tuổi, một nụ hôn trộm cũng sẽ khiến bạn hạnh phúc cả ngày.

Thoải mái "xì hơi" và cười ngặt nghẽo trong khi vợ bạn đang la hét vì khó chịu.

Ở tuổi 60, hoàn thành một cuộc thi marathon là một chiến tích.

Cuộc sống là được kể chuyện ngày xưa cho những đứa cháu yêu.

Hoặc được cháu yêu tận tình chỉ dẫn cách dùng những thiết bị hiện đại.

Hạnh phúc không gì hơn là được nhìn những đứa trẻ của mình thành công trên đường đời.

Cuộc sống thật ra là những điều đơn giản như vậy.

Linh An

Nguồn: Gia đình Việt Nam