Dòng sự kiện:

“Bộ tứ sông Hồng” làm Tùng Dương bật khóc trên sân khấu

Yến Anh
15:16 06/06/2018
Bộ tứ gạo cội của âm nhạc đương đại: Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến đã khiến Tùng Dương bật khóc, trong khi Bằng Kiều thì phát “run” trong liveshow "Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” tối 5-6 tại Hà Nội

Bắt đầu từ 20 giờ và giữ khán giả đến tận nửa đêm, Tùng Dương cùng các khách mời Bằng Kiều, Hà Trần đã đưa khán giả đi qua những miền âm nhạc đẹp đến say đắm của các nhạc sĩ gạo cội. Bước ra sân khấu bằng liên khúc “Bay vào ngày xanh” (Dương Thụ), “Trên quê hương quan họ” (Phó Đức Phương), “Sắc màu” (Trần Tiến) và “Ly cà phê Ban Mê” (Nguyễn Cường), Tùng Dương làm người ta ngạc nhiên vì sự ghép nối từ những bài hát tưởng chừng không có gì liên quan với nhau. Rất khó ca sĩ làm được điều ấy, nhưng giọng hát đặc biệt của Tùng Dương thì làm được. Anh khiến khán giả lặng người để chìm trong âm nhạc, một cách rất tự nhiên.

Để cổ vũ đàn em, Bằng Kiều chấp nhận vượt nửa vòng trái đất chỉ để làm khách mời hát lót trong khi ca sĩ chính thay quần áo. Trong phần chia sẻ, Bằng Kiều cho biết anh luôn bình tĩnh khi hát trong live show của mình, nhưng khi làm khách mời trong đêm nhạc với những sáng tác của “Bộ tứ sông Hồng”, nam ca sĩ lại "run từ cánh gà run ra". Nam ca sĩ kết hợp ăn ý với ca sĩ đàn em trong liên khúc “Sao em nỡ vội lấy chồng” – “Tùy hứng lý qua cầu” của nhạc sĩ Trần Tiến, “Cho em một ngày” (Dương Thụ), “Chảy đi sông ơi” (Phó Đức Phương). Ngoài kết hợp với Tùng Dương, Bằng Kiều còn solo “Vẫn hát lời tình yêu” (Dương Thụ). 

Hai ca sĩ tâm sự, lý do khiến cả Bằng Kiều và Tùng Dương đều cảm thấy "run" vì phía dưới sân khấu là những nhạc sĩ gạo cội với Trần Tiến, Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường.

Hà Trần là khách mời thứ hai xuất hiện ở nửa sau chương trình. Diva tung hứng với Tùng Dương trong những sáng tác nổi tiếng của Trần Tiến như “Mẹ tôi”, “Ra ngõ tụng kinh”, “Mưa bay tháp cổ”. Phần kết hợp với Hà Trần đã khiến Tùng Dương thực sự thăng hoa khi bước vào phần cuối của đêm nhạc với trang phục quái dị, đúng cá tính của bản thân. Trong những trang phục ấy, Tùng Dương bùng nổ với những ca khúc giàu màu sắc dân gian dân tộc như “Hò biển”, “Bi ca Trọng Thủy”, “Bên dòng sông Cái”, “Trên đỉnh Phù Vân”. Không khó để thấysự hãnh diện trên khuôn mặt nam ca sĩ khi chinh phục thành công những tác phẩm khó bằng một phong cách rất khác biệt kết hợp âm nhạc dân gian với lối thể hiện theo phong cách trình diễn nghệ thuật đương đại khiến người nghe thật “phê”.

 “Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng” kết thúc khi chỉ 15 phút nữa là bước vào ngày mới. Dù rất muộn, nhưng liên khúc “Hồ trên núi” (Phó Đức Phương) – “Nét ca trù ngày xuân” (Nguyễn Cường) – “Đánh thức tầm xuân” (Dương Thụ) – “Mặt trời bé con” (Trần Tiến) đã níu chân khán giả, khiến nhiều người không nỡ ra về. Dù đã làm đến liveshow thứ 10 trong sự nghiệp nhưng Tùng Dương vẫn khóc, vì khán giả đã ngồi kín khán phòng để cổ vũ anh đến phút cuối của liveshow.


TAG