Dòng sự kiện:

Bức ảnh giấc ngủ của cậu bé ve chai mồ côi gây xúc động

04:03 17/02/2016
Những bức ảnh được đăng tải trên Facebook cá nhân của người dùng N.J. Trong ảnh, cậu bé mặc chiếc áo gió màu xanh, chân đi dép tổ ong ngủ ngon lành trên ghế của một tiệm cắt tóc.

Hai bức ảnh kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc:

'Nó đang ngủ!

Lần đầu tiên nó ngủ trong tiệm tôi.

Có lẽ đây là một giấc ngủ ngon của nó!

Tôi biết nó cũng hơn 1 năm nay rồi. Mỗi tuần đều đặn Tuấn ghé tiệm tôi lấy đồ bọn tôi gom được 've chai'.

Có lẽ vì quá mệt! Phải chứ, sao lại không mệt cho được.

13 tuổi đầu bố mẹ mất do tai nạn, ông bị tai biến nên em ở với bà nuôi.

Em đã phải bỏ học mưu sinh. Mỗi ngày nhặt phế liệu phụ bà kiếm thêm!

Hỏi cuộc đời sao bất công với nó, đôi mắt sáng khuôn mặt thông minh - người gầy gò đen nhẻm đi vì bụi bẩn, gánh mưu sinh hàng ngày.

Lần đầu gặp nó - không khỏi bàng hoàng khi nghe câu chuyện về cuộc đời nó! Trời ơi nhói ở trong tim...

Tôi ngỏ ý muốn nhận nuôi nó, muốn cho nó cái nghề, cái nghiệp mà tôi đang theo đuổi

- Nó từ chối: 'Em thích làm bác sĩ cơ!'

Tôi phải giúp làm sao?

Ai có thể giúp em thực hiện ước mơ đó?

Bao giờ phép màu mới đến với em

Thương em! Đứa trẻ dũng cảm!'.

Status này đã nhận được hơn 15 ngàn lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận trên Facebook.

N.J cho biết anh quen cậu bé ve chai này được khoảng 1 năm khi cậu thường xuyên tới nhặt đồ ở gần khu vực cửa hàng của anh. T cho biết khi tâm sự, cậu bé nói có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng với hoàn cảnh sống hiện tại thì không biết điều đó có trở thành hiện thực được hay không. Hiện em đang ở Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội và mỗi ngày em thường đi nhặt ve chai quanh khu Tân Mai - Nguyễn Đức Cảnh - Hồ Đền Lừ.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của em và có ý định giúp đỡ cậu bé. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận trái chiều. Bạn H.M.D cho biết: "Ngày mình còn trọ dưới Nguyễn Đức Cảnh, đi làm thêm ban đêm về lại thấy cu cậu kéo lết cái bao tải. Cái bao rách, kéo một đoạn nó lại rơi linh tinh ra... Lại chạy nhặt nhạnh, lại kéo... Cũng có qua định xin làm em nuôi với bà, bảo nó qua mình dạy học mà nó cũng lười... Chăm đi chơi game lắm!". Tuy nhiên N.J cho rằng cậu bé tuổi còn nhỏ,không có người định hướng thì khó tránh khỏi những cám dỗ. Qua đó cho thấy xã hội cần phải quan tâm đến những đối tượng trẻ em đặc biệt hơn nữa.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam