Dòng sự kiện:

Cánh diều 2016: Những hạt sạn không nhỏ và ý kiến người trong cuộc

Anh Vũ (Tổng hợp)
08:00 11/04/2017
Lễ trao giải Cánh diều 2016 diễn ra tối 9.4 tại TP.HCM bị cho là đầy sạn, thiếu chuyên nghiệp. Nghệ sĩ Quyền Linh, MC Nguyên Khang, nghệ sĩ Công Lý... đã lên tiếng.

Quyền Linh nhận trách nhiệm

Đêm trao giải Cánh diều 2016 bị cho là thiếu chuyên nghiệp khi gặp sự cố cúp điện, thiếu cúp vàng và có người trả lại giải thưởng. Là tổng đạo diễn của chương trình, nghệ sĩ Quyền Linh lý giải: "Chuyện cúp điện là do ông nhà đèn “ngẫu hứng” khiến bọn tôi chạy bở hơi tai mới giải quyết xong, dù rằng cái khoản điện đóm không thuộc về chuyên môn của mình.

Riêng chuyện cái cúp vàng, đúng theo luật trước giờ chỉ có một Cánh diều vàng cho một hạng mục, nên chuyện hai người đồng hạng lãnh một cúp là bình thường. Nhưng khổ nỗi, sóng truyền hình bị trễ 15 phút, cúp điện đột xuất gần 5 phút, mà trực tiếp truyền hình thì bọn tôi phải tính từng giây, bên ngoài nhìn tưởng như bình thường nhưng bên trong sân khấu bọn tôi rối như tơ vò. Bản lĩnh như MC Nguyên Khang, Hồng Ánh vẫn không “đỡ” được tình thế, trổ hết năng lực vốn có mà vẫn rơi vào thế bí như thế".

"Chuyện đã xảy ra, với tư cách người chịu trách nhiệm, tôi không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Nhưng mọi việc xảy ra cứ như một rủi ro từ trên trời rơi xuống, khiến chúng tôi không kịp đỡ.

Đúng là chương trình này không phải giỡn chơi, mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt, phải được phép từ Trung ương, kịch bản phải được duyệt từng tiết mục, từng nhân vật...

Dù đã tiên liệu nhiều tình huống, nhưng như bạn thấy, nó quá bất ngờ, khiến người có nhiều kinh nghiệm như MC Nguyên Khang vẫn rơi vào bối rối. Tôi mong mọi người hãy rộng lòng thông cảm, vì tất cả chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không ai muốn những điều đáng tiếc xảy ra như vậy" - nghệ sĩ bày tỏ.

Quyền Linh cũng tâm sự, điều gì khó nhất đối với anh trong vai trò đạo diễn lần này là... kinh phí: "Này nhé, địa điểm tổ chức phải có tiền, mà mình cứ xin hoài đến nỗi phải chuyển ra tới tận Tân Bình thì cũng hình dung rồi. Riêng chuyện mời các ngôi sao, nói thì nghe dễ, chứ khi thực hiện thì gian nan mọi phần. 

Thông thường nếu có kinh phí tốt, khi mời các sao, mình cứ việc ký hợp đồng theo từng khoản thì đâu sẽ vào đấy. Đằng này Hội nhà mình tiền ít quá trong khi việc di chuyển hội viên, diễn viên từ Bắc vào… mọi thứ đều phải tính bằng tiền. Âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu... ngay cả các tiết mục văn nghệ của Minh Hằng, Phương Trinh, cả MC Nguyên Khang... tất cả chỉ lấy cát-sê tượng trưng vì nể Hội, nể uy tín của tôi.

Nhiều bạn diễn viên lúc đầu nhận lời tham gia, nhưng sau đó không biết lý do gì âm thầm từ chối. Có người khéo léo đến phút cuối làm lơ không đến tham dự, khiến mình như ngồi trên ổ kiến lửa...". 

MC Nguyên Khang: "Không lẽ tôi lại bỏ cuộc phút chót"

Nguyên Khang, một trong hai MC của chương trình lễ trao giải cũng đã lên tiếng. Theo đó, anh cho biết: "Tôi và anh Quyền Linh là anh em làm nghề thân thiết và yêu quý nhau. Khi anh Linh mời tôi dẫn lễ trao giải này, dù chủ nhật tôi có rất nhiều sự kiện, nhưng tôi vẫn quyết định gác lại để dẫn chương trình Cánh diều 2016. Với tôi, anh Linh như một người anh, người thầy, anh đã lên tiếng mời thì tôi rất sẵn lòng.

17 giờ, ban tổ chức có nói với tôi là hai MC sẽ có kịch bản chi tiết đầy đủ tên đề cử và hệ thống giải thưởng. Nhưng khi tôi đến sân khấu thì tuyệt nhiên không có một chữ nào về giải thưởng, và tôi có yêu cầu đạo diễn gửi gấp nhưng không có phản hồi nào cho chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn không có tai nghe riêng dành cho MC như các chương trình trực tiếp cần có, để đạo diễn báo thời lượng hoặc có vấn đề gì cần MC chỉnh gấp.

Tôi nghĩ với cá nhân tôi, tôi xin nhận lỗi về mình. Nhưng rất khó xử cho bản thân tôi, không lẽ tôi lại bỏ cuộc phút chót, như thế không chuyên nghiệp, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình".

Nghệ sĩ Công Lý không phiền lòng về sự cố "lỡ lời" của MC Nguyên Khang

Trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2016, nghệ sĩ Công Lý (phim “Chiều ngang qua phố cũ”) và diễn viên Minh Hương (phim “Zippo, mù tạt và em”) được xướng tên ở hạng mục “Nam – Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Sau khi lên sân khấu nhận giải thưởng này, khi Công Lý dắt tay đồng nghiệp xuống phía dưới thì MC Nguyên Khang có nói vui rằng: “Công Lý rất hạnh phúc vì lâu lâu dắt tay người đẹp mà không có bà xã đi theo”.

Nhiều ý kiến cho rằng câu nói này của Nguyên Khang thiếu tế nhị bởi trên thực tế Công Lý chưa chính thức tái hôn kể từ sau ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cây MC trẻ tài ba sau đó đã lên tiếng nhận lỗi về việc này và giải thích anh không cố ý trêu chọc Công Lý như mọi người nghĩ.

Liên hệ với nghệ sĩ hài Công Lý, “cô Đẩu” khẳng định anh không cảm thấy phiền lòng gì việc này mà trái lại còn cảm thấy rất vui. Công Lý chia sẻ mới đây Nguyên Khang đã gọi điện cho anh để xin lỗi và giải thích rằng câu nói trên hoàn toàn chỉ là câu nói đùa chứ không có gì.

“Bản thân tôi cũng chẳng cảm thấy câu nói đó của Khang có vấn đề gì cả, đó chỉ là câu trêu đùa bình thường của một cậu em thôi mà và tôi thấy vui về điều đó. Anh em biết nhau và quý mến nhau thì mới đùa, chứ hời hợt thì đã không đùa” – Công Lý vui vẻ cho biết.

Diễn viên Hà Hiền phản pháo khi bị chê chưa xứng đáng nhận Cánh diều

Bên cạnh những tranh cãi về cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp, cư dân mạng cũng đề cập về những gương mặt đoạt giải cao. Hà Hiền - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Cánh diều 2016 với vai diễn trong phim Sút, vừa có phản hồi chính thức về chiến thắng của mình.

Chia sẻ ngay sau chương trình, anh tiết lộ mình đã bỏ hip hop được 3 năm và trong suốt thời gian qua công việc chính chỉ là cắt tóc và đá banh. Hà Hiền thừa nhận anh mê đá banh đến độ tâm trí không còn gì ngoài nó. Cách đây không lâu, khi nghe một người bạn nói rằng có một phim làm về bóng đá chuẩn bị bấm máy nên Hà Hiền lân la tìm hiểu. Anh thầm nghĩ rằng mình có khả năng để hoàn thành loại vai diễn này. Trong vòng 12 tiếng, Hà Hiền tự quay clip về khả năng tâng bóng, điều khiển bóng gửi đoàn phim Sút và đạo diễn Việt Max xem. Và cuối cùng, vai Cường đã thuộc về Hà Hiền.

"Tôi biết có nhiều người chê bai là tại sao phim Sút không đạt danh thu phòng vé cao hay không gây được tiếng vang mà lại có giải. Đúng là Sút không gây được tiếng vang hay không đạt danh thu nhưng chúng tôi không đoạt giải thưởng đó. Chúng tôi đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc và D.O.B xuất sắc nhất cơ mà. Cũng có người cho là tôi không xứng đáng nhưng cá nhân tôi thật sự không hề thấy vậy", Hà Hiền phản pháo.
Hà Hiền kể thêm quá trình quay phim rất cực khổ. Anh cho biết mình đã chấp nhận mạo hiểm nhảy từ lầu 8 xuống đất để có cảnh quay chân thực mà không cần diễn viên đóng thế. Thậm chí, dù "tét đầu" mà vẫn cố gồng đứng quay, không dám đi bệnh viện để không làm ảnh hưởng đến ê kíp.

Ngoài ra, Hà Hiền lần đầu tâm sự anh phải hi sinh bàn tay trái và phải bỏ cả sự nghiệp nhảy nhót của mình chỉ vì một vai diễn.

"Nhiều người nói với tôi về những tác phẩm của mình làm bỏ nhiều mồ hôi, nước mắt ra mà chẳng lấy lại được gì thì có tiếc không. Tôi trả lời xin đính chính một chút tôi làm phim thì không bỏ mồ hôi, nước mắt. Mà là tôi bỏ mạng làm phim. Như vậy liệu có đủ xứng đáng".

Nguồn: Gia đình Việt Nam