Dòng sự kiện:

Con gái giúp bố tái hiện ảnh cưới của người mẹ đã mất

17:04 05/09/2015
Loạt ảnh xúc động của anh Ben Nunery (Cincinnati, Ohio, Mỹ) và con gái 3 tuổi Olivia tái hiện những bức hình cưới của anh với người vợ Ali đã mất vì ung thư.

Mất vợ vì căn bệnh ung thư quái ác khi con gái đầu vừa tròn một tuổi, Ben Nunery chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”.

Sự hồn nhiên của bé Oliva khiến anh nhớ tới hình bóng người vợ quá cố Ali.

Ông bố đơn thân đã gây xôn xao toàn thế giới khi tái hiện lại bộ ảnh ngày cưới cùng với cô con gái 3 tuổi, trước khi quyết định bán căn nhà để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bức ảnh trên anh Ben Nunery chụp cùng vợ khi sắp cưới năm 2009, hình dưới là anh cùng con gái vào năm 2013.

Cô bé 3 tuổi chơi với chiếc máy uốn tóc của mẹ. Chị Ali từng có bức ảnh cưới đang làm tóc cô dâu với chiếc máy uốn.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về đám cưới của anh với vợ, như là một cách tưởng nhớ quãng thời gian hạnh phúc của hai vợ chồng.

Em gái của Ali là Melanie Tracy Pace đã cùng hai bố con thực hiện một bộ ảnh tại ngôi nhà Ben và Ali từng chụp ảnh cưới và chung sống bên nhau. 

Bé Olivia rất vui vẻ, hiếu động và yêu thích múa ba lê, nhưng đôi khi bé vẫn tự hỏi “tại sao tất cả bạn bè của con đều có mẹ còn con lại không?”.

Em gái của Ali cho biết cô thường mơ về người chị gái quá cố, với hình ảnh những chiếc lông bay khắp không gian.

Anh Ben và con gái Olivia quyết định chuyển tới một ngôi nhà khác. Hai bố con chụp ảnh cùng ngôi nhà cũ đã được mang hết đồ đạc đi.

"Đây không phải là một câu chuyện về nỗi đau và những mất mát, tổn thương. Những cảm xúc đó tôi đã và vẫn trải qua, nhưng không phải là điều tôi muốn mọi người nhìn thấy trong những bức ảnh này. Đây là một câu chuyện về tình yêu".

"Mỗi khi nhìn thấy những tấm hình này, bố con tôi sẽ luôn nhớ tới nơi chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời, và tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, dù nó quá ngắn ngủi", ông bố đơn thân viết.

Nhuệ Giang (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin