Dòng sự kiện:

Cụ ông 75 tuổi âu yếm gọi vợ: "Cún con của tôi..."

15:58 10/03/2016
"Tôi thấy báo chí cứ lăng xê chuyện ngôn tình này nọ. Nhưng với tôi, đây mới là... ngôn tình".

Bức ảnh được chia sẻ trên một diễn đàn làm cha mẹ trên Facebook. Một thành viên của nhóm đã chứng kiến cảnh tượng cảm động của đôi vợ chồng già ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Chia sẻ này đã gây chú ý cho nhiều người.

"Tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Bác trai hơn 75 tuổi. Bác gái bị bệnh hiểm nghèo. Tôi được chứng kiến. Bác trai xoa đầu thơm vào má vợ rồi trìu mến nói: "Cún con của tôi, sao bà không ngủ đi cho đỡ mệt. Bà nhớ tôi nên tỉnh hả? Mau khỏi để về với tôi nhé. Thương lắm.

Bác gái không nói được nhưng nhìn ánh mắt tôi biết: Bác đang rất hài lòng... Đau về thể xác nhưng tâm hồn thì mãn nguyện.

Rồi ông quay sang bảo với tôi: "Đấy bác ko yên tâm bả ý 1 mình, nên về cắt tóc mà quên cạo râu..."
Mọi người bảo trước đó vì mải chăm bà nên ông quên cắt tóc. Tóc dài như nghệ sỹ ý".

Kết thúc đoạn chia sẻ, thành viên này nói: "Tôi thấy báo chí cứ lăng xê chuyện ngôn tình này nọ. Nhưng với tôi, đây mới là... ngôn tình".

Nhiều cư dân mạng chia sẻ sự ngưỡng mộ với tình yêu của cặp vợ chồng già và ao ước mình cũng tìm được chân tình như vậy.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam