Dòng sự kiện:

Cụ ông rơi nước mắt khi được nằm chung phòng bệnh với vợ

18:13 11/08/2015
Gần 70 năm qua, họ chưa rời nhau nửa bước, kể cả khi phải vào bệnh viện thì cụ ông vẫn muốn nắm tay vợ mỗi ngày.
Đối với Tom và Arnisteen Clark (Fayetteville, Georgia, Mỹ), việc phải nằm ở hai phòng bệnh khác nhau đánh dấu lần đầu tiên họ xa nhau.

Suốt 68 năm kể từ khi kết hôn, cụ ông Tom Clark và vợ Arnisteen luôn ở bên cạnh nhau. Gần đây do sức khỏe kém, cả hai phải nhập viện điều trị ở bệnh viện Piedmont Fayette. Nhưng nơi này lại không có phòng đôi nên họ không thể ở bên nhau.

Hãy tưởng tượng được tách ra từ một người thân yêu của bạn cho lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Đối với , nó dường như là một kỳ nghỉ tại Bệnh viện Piedmont hồi đầu tháng này sẽ buộc họ ra xa nhau. Kể từ khi cả hai đều trên sàn phẫu thuật chỉnh hình, nơi không có những phòng đều có phòng đôi, họ không thể ở bên nhau.

Khi chứng kiến tình cảm của cụ ông cụ bà gần trăm tuổi dành cho nhau, giám đốc bệnh viện đã yêu cầu nhân viên sắp xếp cho hai người nằm chung một phòng đặc biệt.

Được ở gần vợ, cụ ông Tom đã rơi nước mắt: “Tôi không thể chịu đựng được việc phải xa vợ, bà ấy là người phụ nữ tuyệt nhất thế gian này”.

Hiện sức khỏe của hai cụ đã bình phục và sẽ sớm được xuất viện.

Tường Vy (Boredpanda)

Nguồn: Người đưa tin