Dòng sự kiện:

Cụ ông suốt 2 năm cần mẫn trồng hoa để tặng người vợ mù

02:36 18/02/2016
Ông bà Kuroki là những người nông dân nuôi bò sữa. Họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc tại vùng nông thôn Nhật Bản và có hai đứa con đáng yêu.

Nhưng bi kịch ập đến khi bà Kuroki đột nhiên bị mất thị giác do biến chứng từ bệnh tiểu đường. Ngay sau đó, bà trở nên chán nản và trở nên khép kín.

Ông Kuroki tìm mọi cách để cổ vũ tinh thần vợ và cuối cùng ông nghĩ ra một ý tưởng. Ông quyết định trồng một vườn hoa để vợ có thể thưởng thức mùi hương của chúng. Ông hi vọng mùi hương sẽ lôi kéo bà bước ra ngoài. 

Sau hai năm làm việc chăm chỉ, hàng ngàn bông hoa đã nở rộ trên trang trại của ông. Từ đây câu chuyện tình yêu này đã lan truyền khắp nơi trên thế giới.


Bà Kuroki không thể nhìn thấy bất cứ điều gì vì biến chứng của bệnh tiểu đường


Cặp vợ chồng chuyển đến trang trại bò sữa này ngay sau khi họ kết hôn vào năm 1956


Họ nuôi lớn hai đứa con và sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến nỗi bất hạnh ập đến: Bà Kuroki không còn nhìn được nữa.


Một tuần sau khi biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường phát tác, bà bị mù


Chán nản, bà bắt đầu sống cuộc sống khép kín và chỉ loanh quanh trong nhà.


Vì muốn giúp vợ lấy lại tinh thần, chồng bà đã nghĩ ra một giải pháp


Ông bắt đầu trồng hoa


Hàng ngàn bông hoa thơm ngát đã bừng nở sau hơn hai năm


Dần dần, bà Kuroki bước ra khỏi "vỏ ốc" của mình nhờ có vườn hoa


Bây giờ, bà đã có thể mỉm cười mỗi ngày.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam