Dòng sự kiện:

Em bé mỉm cười gối đầu lên găng tay của người cha đã mất

18:21 17/06/2016
Kim cho biết đó là một bức ảnh đẹp nhưng cũng khiến cô đau lòng. Bé sơ sinh Aubrey mỉm cười trong giấc ngủ khi cô bé gối đầu lên chiếc găng tay xe máy của người cha đã mất.

Bức ảnh bé Aubrey mới 3 tuần tuổi nằm ngủ ngoan ngoãn trong đôi găng tay xe máy, kế bên là chiếc nón bảo hiểm mô tô, miệng nhoẻn miệng cười hạnh phúc đã nhận được hơn 340 ngàn like, hơn 14 ngàn lượt bình luận và gần 75 ngàn lượt chia sẻ trên Facebook.

"Họ nói rằng các thiên thần đang nói chuyện với em bé khi bé mỉm cười trong giấc ngủ. Tôi đoán có lẽ đó là sự thật", Kim Stone, người chụp bức ảnh xúc động nói.


Kim cho biết đó là một bức ảnh đẹp nhưng cũng khiến cô đau lòng. Bé sơ sinh Aubrey mỉm cười trong giấc ngủ khi cô bé gối đầu lên chiếc găng tay xe máy của người cha đã mất. 

Anh Hector Daniel Ferrer Alvarez vốn là người yêu thích xe mô tô phân khối lớn. Anh mong ước sau này khi con gái lớn lên, hai cha con sẽ cùng rong ruổi trên những cung đường.

Đáng buồn thay, một tháng trước khi bé Audrey chào đời, Hector đã qua đời trong một tai nạn mô tô.



Chị Kathryn Seable Williams - mẹ của bé Aubrey vì muốn tạo ra một kỷ niệm đặc biệt giữa con gái và Hector nên đã dùng găng tay, mũ bảo hiểm - những thứ liên quan tới sở thích moto của anh, để thực hiện bức ảnh này. 


Stone đã xin phép Kathryn chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội và nó đã lan truyền thật mạnh mẽ. Có lẽ sau này, khi lớn lên, Aubrey sẽ cảm nhận được mối liên kết đặc biệt với người cha của mình khi ngắm nhìn bức ảnh.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam