Dòng sự kiện:

Em bé và chú chó Bull sinh cùng ngày nghĩ mình là… anh em

21:00 11/08/2015
Chó vẫn luôn được mệnh danh là “bạn của con người”, nhưng còn với những em bé thì sao?
Khi mẹ người Chicago, cô Ivette Ivens 25 tuổi nhìn thấy chú cún bulldog sinh cùng ngày với con trai Dilan của mình, cô biết rằng đó là một dấu hiệu tốt. Cô chia sẻ với Daily Mail rằng: “Khi tôi nhìn thấy ngày sinh của Farley tôi bỗng có một linh cảm đặc biệt”.
[mecloud]a7jZGeexET[/mecloud]

Farley- chú chó bulldog nhỏ gia nhập vào gia đình khoảng 5 tháng trước và luôn ở cạnh Dilan như hình với bóng. “Tôi chắc chắn rằng Dilan nghĩ chúng được sinh ra cùng nhau, chúng cùng đi qua những giai đoạn như nhau và nhai mọi thứ như nhau.”

Hãy cùng ngắm nhìn chùm ảnh về mối quan hệ đặc biệt này, được chụp bởi chính Ivens. Những bức ảnh đã được trưng bày tại Chicago.

“Tôi nhìn thấy ngày sinh của Farley và cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ”.


“Tôi chắc chắn rằng Dilan nghĩ chú chó cũng giống mình”


“Farley kiên nhẫn chơi cùng Dilan và luôn cố gắng không ngáy khi cả hai cùng ngủ”.


“Đó thực sự là đỉnh cao của sự kết nối yêu thương- thuần khiết, vô điều kiện, không thể thay thế và không thể tách rời”


“Farley rất nhẹ nhàng, hiền lành và vụng về- nó cũng là một đứa trẻ”.


“Dilan là một cậu bé khá "lạnh lùng" nhưng bằng cách nào đó Farley dường như đã làm cậu bé “tan chảy”. Tôi thích được ngắm nhìn chúng ở bên nhau”.


“Farley dọn dẹp đống hỗn độn của Dilan sau mỗi bữa ăn và thường liếm cổ Dilan mỗi khi cậu bé khóc, khiến cậu cười phá lên”.

Minh Trang (Boredpanda)

Nguồn: Người đưa tin