Dòng sự kiện:

Gần trăm trẻ nhỏ chia tay bố mẹ 'đi 'lính'

Theo Zing.vn
07:12 30/05/2017
8 ngày xa cha mẹ, không điện thoại và phải rèn luyện các kỹ năng sinh tồn trong rừng, chống đuối nước, 87 trẻ nhỏ sẽ được học nhiều cách đối mặt thử thách.

Ngày 28/5, lễ xuất quân "Trại hè lính cứu hỏa" diễn ra tại khuôn viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội. Đợt này, cơ sở đào tạo 87 học viên tuổi từ 7-15, bao gồm cả nam lẫn nữ.

Phụ huynh tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc con em mình lên đường.

Các bạn nhỏ ghi lại khoảnh khắc trước khi phải trả lại bố mẹ điện thoại.

Mỗi em mang một vẻ tâm trạng trước khi xa người thân lên đường "làm nhiệm vụ".

Ông bố buộc thêm chiếc bánh mì lên ba lô con trai, trước khi rời Hà Nội lên Hòa Bình tập luyện.

"Em chưa bao giờ xa gia đình thời gian dài. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành khóa học xuất sắc", một học sinh lớp 7 nói.

Bà mẹ này viết vội lên áo tên con trai mình.

Anh Nguyễn Khải Nguyên chia tay con trai lớp 3 đi "lính". Anh cho biết sau này cũng cho con trai thứ hai đi để rèn luyện ý chí, sức khỏe.

Khi trẻ nhỏ lên xe, bố mẹ nhìn qua cửa kính lưu luyến.

Em nhỏ gần 3 tuổi khóc nức nở khi anh trai đi "lính".

Phụ huynh vẫy chào chia tay con em tại khuôn viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy.

Sau đó không lâu, 87 học sinh có mặt tại cơ sở hai của trường. Khi đặt chân đến nơi, các em nhanh chóng tập trung học điều lệnh của lực lượng Công an Nhân dân.

Em Nguyễn Hoàng Nguyên (đi đầu) cho biết đây là lần thứ ba em xa nhà dài ngày một mình nên không lo lắng.

87 học sinh sẽ trải qua nhiều chương trình cụ thể, chủ yếu là huấn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy nổ, nguy cơ về xâm hại tình dục, đuối nước, sinh tồn trong rừng...

Dương Trần Tuấn Linh cùng nhiều bạn mới quen ở tại ký túc xá ĐH Phòng cháy Chữa cháy cơ sở hai tại Lương Sơn, Hòa Bình. Các em sẽ tập thói quen xa nhà, tự làm mọi thứ.

Ngoài nam giới, khóa học còn thu hút nhiều bạn nữ tham gia.

Nguồn: Gia đình Việt Nam