Dòng sự kiện:

Hồ Văn Cường lên ngôi quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016

13:48 18/07/2016
Cậu bé nghèo Tiền Giang là cái tên được nhiều người nhắc đến trong 3 tháng vừa qua và đêm qua 17/7/2016 cậu bé đó – Hồ Văn Cường đã lên ngôi quán quân “Vietnam Idol Kids” – “Thần tượng Âm nhạc nhí’.

Hồ Văn Cường thành quán quân thần tượng âm nhạc nhí

Hồ Văn Cường bên cha mẹ sau khi được công bố trở thành quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Ảnh: Ân Nguyễn.

Cậu bé nghèo Tiền Giang giành phần thưởng 200 triệu đồng

Đêm chung kết Vietnam Idol Kids 2016, cuộc thi Thần tượng Âm nhạc lần đầu tiên dành cho đối tượng thí sinh nhỏ tuổi đã thành công khi mang đến nhiều cá tính âm nhạc cũng như thu hút sự chú ý của khán giả. Đêm Gala 7 và cũng là chung kết cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí diễn ra tại TP HCM với phần tranh tài của bốn thí sinh: Hồ Văn Cường, Bảo Trân, Jayden và Gia Khiêm. Với số phiếu bình chọn lên tới 59,2%, tương đương 200.000 tin nhắn trên khắp cả nước, cậu bé nghèo Tiền Giang – Hồ Văn Cường – trở thành quán quân đầu tiên của chương trình. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là 200 triệu đồng.

Chiến thắng của Hồ Văn Cường không bất ngờ và là chiến thắng được nhiều người mong đợi. Bởi qua 7 tuần thi gala trực tiếp, tuần nào cậu bé cũng đạt tỷ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả và giám khảo.

Trong đêm chung kết, Hồ Văn Cường chọn hát lại nhạc phẩm Còn thương rau đắng mọc sau hè - ca khúc giúp em chinh phục khán giả ngay liveshow mở màn vòng gala. Ngoài ra, phần thể hiện bài hát Bà Năm của em cũng thành công khi mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Hai giám khảo Văn Mai Hương, Tóc Tiên đã sụt sùi trên ghế "nóng" khi nghe em hát. Ngoài lời khen ngợi từ giám khảo, cậu bé nhận được bình chọn cao nhất từ người xem.

So với hầu hết thí sinh nhỏ tuổi tham gia mùa giải năm nay, cậu bé đến từ Tiền Giang hội tụ nhiều yếu tố để trở thành "Thần tượng Âm nhạc".

 Hồ Văn Cường thành quán quân thần tượng âm nhạc nhí

Á quân cuộc thi là “thiên thần bánh rán” Bảo Trân với 23,78% lượt tin nhắn bình chọn. Đồng hạng ba là cậu bé lai Jayden và “hot boy” Gia Khiêm.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn hai tiết mục, trong đó có một ca khúc từng thể hiện ở các đêm thi trước. Hồ Văn Cường thể hiện hai ca khúc dân ca – Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm. Ở cả hai màn trình diễn, cậu bé đều khiến ba giám khảo – Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Isaac – và khán giả trong khán phòng xúc động và khóc.

Với tiết mục Bà Năm, Hồ Văn Cường thực sự khiến hội trường bùng nổ. Màn trình diễn được dựng hoạt cảnh sân khấu đẹp mắt với ngôi nhà lá, khu vườn và có sự tham gia diễn xuất minh họa của NSƯT Phi Điểu. Bà cho biết đây là lần thứ hai diễn vai Bà Năm trên sân khấu, lần đầu là cho ca sĩ Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ gạo cội dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường vì giọng hát cảm xúc, gần gũi và chạm tới trái tim của người nghe.

 Hồ Văn Cường hát ca khúc Bà Năm

NSƯT Phi Điểu diễn xuất minh họa trong phần trình diễn "Bà Năm" của Hồ Văn Cường. Ảnh: Ân Nguyễn.

Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét: “Cô thực sự rùng mình ngay khi con hát những câu đầu tiên. Tưởng như có một luồng điện chạy hai bên khiến cô rụng rời cả người”. Á quân Vietnam Idol 2010 cho biết khuyết điểm của một người hát có thể bỏ qua hết nếu đẩy được cảm xúc. Và Hồ Văn Cường làm được như thế.

Trước khi bắt đầu đêm chung kết, MC Thảo My công bố người đứng đầu bình chọn đến thời điểm đó là Bảo Trân, theo sát nút là Hồ Văn Cường. Đây là một bất ngờ bởi qua các đêm thi trực tiếp trước đó, cậu bé nghèo Tiền Giang vẫn là thí sinh nhận được tổng bình chọn của khán giả cao nhất cũng như điểm số từ ban giám khảo. Tuy nhiên kết quả cuối cùng, Hồ Văn Cường vẫn là người chiến thắng.

Cậu bé đến từ Tiền Giang cho biết em không đặt nặng chuyện thắng – thua. Hồ Văn Cường tâm sự trước khi hát: “Với con, ngôi vị quán quân không quan trọng vì ngay từ đầu, con không nghĩ xa là vào được tới chung kết”. Cha mẹ cậu bé cũng có mặt để ủng hộ con trai. Cả hai khá rụt rè và ngại tiếp xúc với người lạ.

Á quân Bảo Trân cũng có hai màn trình diễn đầy nội lực trong đêm thi cuối. Ở tiết mục thứ nhất, “thiên thần bánh rán” thể hiện lại ca khúc Con cò. Em trình diễn thuyết phục đến nỗi ca sĩ Văn Mai Hương tuyên bố muốn đứng chung sân khấu với giọng ca nhí trong tương lai. Với phần hai, Bảo Trân khiến tất cả khán phòng bất ngờ khi hát luyến láy kết hợp vũ đạo sôi động trong ca khúc của Lady Gaga - Born This Way. Tóc Tiên thốt lên: “Cô đã khóc vì quá ‘khiếp sợ’ con. Không thể ngờ mới 9-10 tuổi mà con đã có thể hát được như thế. Trân ơi, con ‘born this way’ để trở thành một ‘superstar’”.

Hai cậu bé Jayden và Gia Khiêm cũng đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Thí sinh lai Việt – Jayden – tự chơi đàn nhị thể hiện ca khúc Quê hương trong tiết mục thứ nhất. Sau đó, cậu lại mang đến không gian lắng đọng với bản nhạc We are the World. Trong khi đó, “hot boy” Gia Khiêm lại thể hiện hai màu sắc khác nhau trong hai tiết mục. Nếu như ban đầu, cậu chọn ca khúc nhạc Hàn – Bang Bang Bang – để khuấy động không khí thì sau, bản nhạc mộc mạc À ơi là lựa chọn hợp lý cho chất giọng của Gia Khiêm.

Cậu bé nghèo Hồ Văn Cường tiến đến giấc mơ Idol từ con số 0

Trong hồ sơ đăng ký dự thi của em, ở phần ghi năng khiếu, trong khi các bạn nhỏ kể về khả năng hát, nhảy Dance Sport, Hip Hop, đọc Rap, Beatbox..., Hồ Văn Cường ghi "hát đám cưới". Đó là việc làm thêm của Cường sau giờ học để phụ thêm bố mẹ trang trải cuộc sống. Cha em làm phụ hồ. Mẹ em làm rẫy, hái rau thuê để chắt mót tiền lo cho gia đình. Cả hai khá vất vả để mưu sinh và lo cho Cường ăn học.

Cậu bé nghèo chia sẻ: "Con rất mê hát. Mỗi khi rảnh con hay hát và có một quyển sổ nhỏ để ghi chép những bài hát con yêu thích nhất. Nó như là một báu vật với con. Con muốn lớn lên trở thành ca sĩ nhưng trước đó, con muốn học hết lớp 12 tại con thích đi học".

Để đưa Cường từ Gò Công (Tiền Giang) lên Sài Gòn tham dự Vietnam Idol Kids, mẹ em phải vay 500.000 đồng từ một người quen với lời hứa làm lụng dần để trả nợ. Dù gia cảnh nghèo khó, bố mẹ Cường đều cố gắng hỗ trợ đam mê ca hát của con với hy vọng con có cơ hội thoát nghèo.

Dòng nhạc của Hồ Văn Cường chọn thể hiện là trữ tình, mang âm hưởng dân ca - vốn là thể loại nhạc dễ chạm đến cảm xúc và trái tim người nghe. Em thần tượng ca sĩ Phi Nhung từ khi còn rất bé nên từ chất giọng ca đến cách xử lý bài hát của em chịu ảnh hưởng từ nữ ca sĩ một cách tự nhiên. Điều đó tạo nên nét riêng thú vị cho cái tên Hồ Văn Cường tại chương trình thực tế.

Có thể so với nhiều em tại chương trình năm nay, Hồ Văn Cường có chất giọng yếu hơn, nhiều lúc em hát chưa trau chuốt về mặt kỹ thuật, xử lý thanh nhạc còn khá bản năng. Nhưng mỗi khi em cất tiếng hát, khán giả cảm nhận được nét chân chất, mộc mạc của người miền Tây, của nét nhạc xuất phát từ trái tim. Giám khảo Tóc Tiên đã đặt cậu bé này nickname "sứ giả cảm xúc".

Lần lượt các nhạc phẩm Hồ Văn Cường từng thể hiện như Tiền Giang quê em, Sóc Sờ Bai Sóc Trăng, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Áo mới Cà Mau... đều làm lay động người nghe.

Gần ba tháng gắn bó với cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống. Em đã có hành trình rèn luyện, học tập để không chỉ hát bản năng mà thay đổi qua từng tuần thi. Từ cậu bé rụt rè, nhút nhát, dễ khóc, Cường ngày càng tự tin và hoạt bát khi biểu diễn lẫn khi sinh hoạt chung cùng các bạn. Nhận được sự quan tâm, yêu thương lớn từ khán giả, nhất là được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và bảo trợ cho việc học tập đến hết cấp ba, cuộc sống Hồ Văn Cường có thêm nhiều màu sắc tươi vui, lạc quan.

Theo VnExpress