Hồng Nhung thả nốt nhạc 'nhẹ như bấc' đưa khán giả về tuổi thơ
Hồng Nhung là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc Tuổi thơ tôi, diễn ra vào tối 18/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Đây là chương trình giới thiệu những bài hát thiếu nhi nổi bật và quen thuộc của âm nhạc Việt Nam, gắn liền với ký ức về một thời thơ ấu gian khó nhưng trong sáng, tươi đẹp và đầy hoài bão của nhiều thế hệ khán giả.
Bà mẹ 2 con gây ấn tượng với khán giả trong đêm nhạc "Tuổi thơ tôi".
Hồng Nhung như được trở về là chính mình của hơn 30 năm trước, thời "Bống" còn sinh hoạt ở Cung thiếu nhi, miệng cất tiếng hát như "chim non chờ mồi".
Diva nhạc Việt nhận được những tràng pháo tay ủng hộ của khán giả khi hát Em là hoa hồng nhỏ, Em đi giữa biển vàng, Mẹ yêu con. Ngoài ra Hồng Nhung còn thể hiện 2 ca khúc nhạc Nga là Nụ cười và Đàn sếu.
Bằng Kiều và Hồng Nhung kết hợp trong ca khúc Đi học.
Hồng Nhung kết hợp với Bằng Kiều trong Đi học - một ca khúc nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Trên sân khấu, hai giọng ca hàng đầu nhạc nhẹ cũng có nhiều chia sẻ hóm hỉnh. Bằng Kiều tự nhận mình là "bạn Bầu" và gọi giọng ca đàn chị là "bạn Bống".
Bằng Kiều hát tròn vai với những ca khúc như Đếm sao, Hạt gạo làng ta, Cánh én tuổi thơ.
Khi thể hiện ca khúc Đội kèn tí hon, nam ca sĩ bất ngờ mời Tùng Dương - đang ngồi ở dưới hàng ghế khán giả - lên hát. Ngay sau đó, Bằng Kiều đưa micro cho Tùng Dương để chuyển sang thổi kèn. Phút ngẫu hứng trên sân khấu của nam ca sĩ khiến khán phòng trở nên nhộn nhịp.
Nam ca sĩ Tùng Dương tung hứng cùng đàn anh Bằng Kiều.
Đêm nhạc Tuổi thơ tôi còn có sự tham gia của Nhật Minh - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016. Nhật Minh tỏ ra chững chạc khi hát Chỉ có một trên đời, Chú ếch con.
Giọng ca nhí Ngọc Linh (Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình) tự tin trên sân khấu và mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe khi hát ca khúc Bụi phấn. Nhật Minh và Ngọc Linh kết hợp ăn ý trong bài hát nổi tiếng Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
Đêm nhạc kết thúc với phần hòa giọng của Hồng Nhung - Bằng Kiều - Nhật Minh - Ngọc Linh trong ca khúc Cho con.
Tuổi thơ tôi là một chương trình thăng hoa về cảm xúc, giúp người nghe như được sống lại ký ức tuổi thơ một thời. Tuy vậy, cách đặt để, sắp xếp ca khúc của đạo diễn còn nhiều thiếu sót, khiến đêm nhạc dường như không có cao trào.
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Nổi tiếng và giàu có, Hồng Nhung nuôi dạy con giỏi toàn diện nhưng lại cực bình dân
- Bằng Kiều, Hồng Nhung cùng xin một vé trở về 'Tuổi thơ tôi'
- Khánh Ly, Hồng Nhung hát tưởng nhớ 16 năm ngày mất Trịnh Công Sơn
- Hội nhóc tỳ sao Việt: Cặp song sinh nhà Hồng Nhung thích thú làm vườn
- Diva Hồng Nhung, Lệ Quyên đến chúc tết nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
Chiến Thắng lên tiếng về sự cố bị đuổi khỏi đám cưới của Mạc Văn Khoa
Hòa Minzy khiến fan thích thú với màn "múa quạt" trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam
Vừa chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã được một sao nam "thả thính"?
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua