Dòng sự kiện:

Khoảnh khắc tình bạn đáng yêu của cậu bé và chú vịt cưng

17:54 26/01/2016
Khi chú vịt Beaker hay Bee gia nhập gia đình Young, nó chỉ là một chú vịt con nhỏ xíu. Và nó đã trở thành người bạn tốt nhất của cậu bé Tyler. Thậm chí, từ đầu tiên mà Tyler nói chính là "vịt"!

Gia đình Young ở Texas có 11 con vịt. "Khi Tyler khoảng 9 tháng tuổi, chồng tôi trong một lần đi mua mua thức ăn vịt đã nhìn thấy thấy Beaker", chị Jennifer - mẹ bé Tyler cho biết. "Anh ấy đã mang chú vịt về nhà và từ ngày đó, Beaker luôn ở bên Tyler. Nếu bé khóc, Bee sẽ kêu "quác quác" và chạy tới bên thằng bé".

"Bee có thể trộm đồ ăn của Tyler khi thằng bé không để ý, chúng chơi ở bên ngoài với nhau, đi đến công viên với nhau, cùng lái xe với nhau, và Bee luôn "giám sát" Tyler khi thằng bé tắm. Tôi từng không bao giờ hình dung được một con vịt lại trở thành thú cưng sống trong gia đình mình, thậm chí trở thành bạn tốt của con trai.Nhưng thật kì diệu khi bạn nhìn thấy chúng".


Khi cậu bé Tyler 9 tháng tuổi, bố của cậu đã nhặt chú vịt Bee về và từ đó cả hai luôn ở bên nhau "như hình với bóng".


Thậm chí từ đầu tiên mà Tyler nói không phải là gọi bố hay mẹ mà là "vịt"


"Bee cực kỳ bảo vệ con trai tôi. Nếu bé khóc, Bee sẽ kêu "quác quác" và chạy tới bên thằng bé".

 


Cả hai làm mọi thứ cùng nhau




Từ lúc cậu bé thức giấc cho đến khi cả hai đi ngủ, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn.







Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam