Dòng sự kiện:

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

18:49 31/07/2016
Không có gì làm trái tim người mẹ tim ấm áp hơn khi chứng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa chồng và con gái mình. Người phương Tây cho rằng cha là tình đầu của con gái, người phương Đông lại cho rằng con gái là người yêu kiếp trước của cha.

Mọi người cho rằng đàn ông ít nhạy cảm và quan tâm hơn phụ nữ nhưng khi bạn thấy người cha đưa con gái nhỏ của mình vào vòng tay ôm ấp, đưa chúng vào giấc ngủ, đi bộ tay trong tay cũng làm trái tim bạn bỏ qua một nhịp. Những cảm xúc yêu thương của người cha đã dành cho con gái của họ giống như tất cả các mối quan hệ yêu thương khác. Đó là một cái gì đó chúng ta khó có thể mổ tả toàn bộ. Và đó là lý do tại sao nó rất khó để truyền đạt chiều sâu của tình cha con qua các bức ảnh. Tuy nhiên những bức ảnh dưới đây thật sự quý giá của những phút giây một người cha dành với công chúa bé nhỏ của mình.

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Không có gì đẹp hơn tình yêu giữa người cha và con gái

Trọng Nguyễn (theo Brightside)

Nguồn: Gia đình Việt Nam