Mẹ đã phũ phàng với bạn như thế nào?
1. Mẹ mình suốt ngày chê mình lười, mình cãi là mình không lười, bị mẹ “ghét bỏ”: “Mày lười hay không mẹ còn không biết à, lúc mang bầu mày, mày còn chẳng đá lấy một cái, mẹ tưởng mày ngủ luôn trong đấy khỏi ra luôn.”
2. Được nghỉ về nhà, ngày đầu tiên là nữ hoàng. Ngày thứ hai là công chúa, ăn ngon, uống ngon, được chăm lo từng li từng tí. Ngày thứ ba là người hầu: “Bảo sao mãi không có thằng nó nó thèm yêu! Đi rửa bát đi!” Ngày thứ tư đã lưu lạc đến mức: “Đi chỗ nào chơi đi, ở nhà nhiều, phiền!”
3. “Mày nhìn phòng mày có giống cái chuồng lợn không! Ăn ít thôi! Được nghỉ thì cũng phải biết quét cái nhà chứ! Suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính! Nhìn con nhà người ta ^#!%#^$^@%^...”
4. “Mẹ ơi, con muốn thi cao học!” Mẹ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khụ khụ ~”
5. “Suốt ngày chỉ biết ngủ, suốt ngày chỉ biết ăn, suốt ngày chỉ biết điện thoại, suốt ngày chỉ biết blablablahhhh”
6. “Lười như mày thì ma nó lấy.”
7. Lúc nào cũng: “Ngày bé nhìn xinh ơi là xinh, thế mà giờ...”
8. Tôi để tóc ngang vai. Hôm ấy đang cúi đầu làm bài. Mẹ tôi nói: “Buộc tóc lên đi con, tóc che hết cả vở rồi kìa.” Tôi: “Buộc lên nhìn mặt to lắm, mẹ.” Sau đó mẹ tôi nói: “Dáng người mày thế này, mặt mà nhỏ nữa thì có mà thành quái thai à?”
9. “Mẹ ơi, con nhớ mẹ.” “Lại hết tiền? Tôi cũng hết rồi.”
10. “Mày nhìn mày thế này thì đến bao giờ mới có người yêu!” “Con chờ mẹ giới thiệu cho con mà!” “Giới thiệu cho mày? Sao mẹ có thể làm hại con nhà người ta như thế được”.
11. Tôi: “Mẹ ơi, con thấy con gầy đi rồi~” Mẹ: “Vuốt lương tâm lặp lại lần nữa!” Tôi: (yên lặng đưa tay đặt lên ngực) “Mẹ ơi, con thấy con gầy đi rồi!” Mẹ: “Ừ, lương tâm bị cún gặm mất rồi.”
12. “Sao đã về rồi?”
13. Vừa chê mình chân to, vừa ra sức bắt mình ăn hết thứ này đến thứ khác.
14. Vừa về nhà là khách, sau đó là người hầu, sau nữa là người qua đường, cuối cùng biến thành kẻ thù.
15. “Mày mà lấy chồng thì cũng chỉ dăm ba bữa là bị người ta trả về thôi.”
16. “Mẹ ơi, mẹ nấu cái gì cũng ngon.” “Có mà mày ăn cái gì cũng thấy ngon thì có.”
17. Nhìn mình rồi cười, “Sao càng nhìn lại càng xấu thế hả con? chẳng giống mẹ ngày xưa gì cả.”
18. Post nhiều ảnh selfie lên Facebook, phát hiện bị mẹ block.
19. “Mẹ ơi, mẹ có đó không?” “Không có.” “Con không xin tiền.” “Có đây.”
20. “Mẹ ơi, con đau đầu.” “Đó là vì đầu mày có bệnh đó con, ha ha ha ha ha!”
21. “Mẹ ơi, mẹ thấy mặt con có to không?” Cũng bình thường, không to bằng cái chậu rửa chân của mẹ.”
22. Tôi nhắn tin cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?” Mẹ tôi: “Vừa mới ra khỏi siêu thị, đang lái xe về nhà.” Tôi: “... Chẳng lẽ mẹ đã quên là hôm nay mẹ dẫn cả con đi siêu thị à...”
22. “Cái nồi áp suất cứ kêu lạch cạch mãi, mẹ sợ nó nổ, mày đi xem thử đi.”
23. Vừa có người yêu, gọi điện về khoe mẹ, nghe rõ ở bên kia đầu dây mẹ nói vọng lại về phía bố: “Tôi đã bảo là kiểu gì cũng có thằng bị mù mà!”
24. “Kiếm cái áo khác mặc đi, không thì mẹ cho mày ở nhà.”
25. Mẹ chỉ vào mình rồi nói với bố: “Đây mà là do em sinh á? Em không công nhận!!!!”
Theo Trí thức trẻ
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua