Dòng sự kiện:

“Nàng thiên nga” 12 tuổi đẹp yêu kiều trên đường phố

02:00 05/09/2015
“Trẻ em không phải là những cuốn sách tô màu để người lớn thích tô màu gì vào đó tùy ý".

Nhiếp ảnh gia Romania Mihai-Cristian Andrei hy vọng những bức ảnh này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người dù ở lứa tuổi nào, để theo đuổi niềm đam mê của họ.

Bộ ảnh về cô bé 12 tuổi có tên Anca nhảy múa trên đường phố Bucharest là một phần của dự án "Thiên nga đường phố". Dự án nhằm khắc họa sự đối lập giữa vẻ đẹp duyên dáng, yêu kiều của vũ công với sự thô ráp của chốn phồn hoa đô thị.

Anca đã học múa bale trong vòng 5 năm và gây ấn tượng nhờ biểu cảm của mình.

“Ba lê là môn nghệ thuật của cảm xúc, và đó là cách cô bé diễn đạt lòng mình với mọi người, qua những đường nét duyên dáng và tinh thần cố gắng không biết mệt mỏi. Cô bé muốn cho cả thế giới thấy những gì ta có thể đạt được nếu ta chăm chỉ cống hiến hết mình”, Andrei nói với The Huffington Post.

“Trẻ em không phải là những cuốn sách để người lớn thích tô màu tùy ý. Tin tưởng chúng, dẫn dắt chúng, trao cho chúng cơ hội và cùng với đam mê của con trẻ, chúng có thể chuyển dời cả những dãy núi", anh nói.

Tường Vy (The Huffingtonpost)

Nguồn: Người đưa tin