Ngẩn ngơ với bộ ảnh 'cô bé phật tử' đáng yêu
“Cô bé phật tử” tên thật là Đoàn Linh Anh sinh năm 2011, sống tại Hà Nội.
Mẹ của bé, chị Nguyễn Thị Hà Linh cho biết cô bé rất cá tính, nghịch ngợm và hài hước.
Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt bé Linh Anh là nụ cười.
“Con lúc nào cũng tươi cười, nhiều lúc ngã đau lắm cũng chỉ khóc một tí lại hết và cười ngay được".
"Khi gặp người lạ mà hỏi chuyện thường bẽn lẽn xấu hổ núp vào mẹ”, mẹ cô bé cho biết.
Được biết Linh Anh và gia đình đều đã quy y cửa Phật. Bộ ảnh được chụp ở Văn Miếu nhân dịp chuẩn bị đến lễ Vu Lan báo hiếu.
Sự nghịch ngợm đáng yêu và đôi khi khá lỡ đãng của cô bé đã giúp nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc rất tự nhiên của bé.
Không ít người tỏ ra thích thú trước bộ ảnh “cô bé phật tử” và thầm ao ước mình cũng có một cô con gái đáng yêu như vậy.
[mecloud]qT6KDlFnIk[/mecloud]
Tường Vy
Nguồn: Người đưa tin
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua