Dòng sự kiện:

Người mẹ ung thư vú bật khóc khi lần đầu cho con bú

23:46 23/10/2015
Chị Sarah Whitney (31 tuổi, sống tại Anh) mắc ung thư vú giai đoạn ba khi đang mang thai. Để bảo đảm an toàn cho con trai, Sarah đã cắt bỏ một bên ngực và tiến hành hóa trị.
Cậu bé Kal-El đã may mắn chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 36. Khi lần đầu bế con trai trên tay và cho con bú với bên ngực còn lại, Sarah không kiềm chế nổi cảm xúc. Chị đã bật khóc và đưa tay lên che mặt để giấu những giọt nước mắt. Nhưng nỗi xúc động của chị vì vậy càng mãnh mẽ hơn.

Sarah chia sẻ: "Việc con ra đời an toàn và có các y bác sĩ túc trực bên cạnh đề phòng mọi vấn đề vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi đã được ở bên con và ngập tràn hạnh phúc". Sarah sau đó phải ngừng cho con bú sau 2 tuần để tiếp tục hóa trị.

Bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Kate Murray ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý.

"Bức ảnh đẹp một cách tinh khiết không lời nào nói hết được. Nó đẹp đến nghẹt thở", một cư dân mạng bình luận.

Hiện tại bé Kal-El giờ đây đã 6 tháng tuổi còn chị Sarah đang điều trị tại nhà. Chị cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm. Khoảng gần 30 bà mẹ khác không quen biết cũng tình nguyện cho sữa để Sarah nuôi con.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam