Dòng sự kiện:

Người phụ nữ hạnh phúc khi coi búp bê như là con đẻ

02:00 10/03/2016
Chị Emma Cook, 28 tuổi ở xứ Wales, Anh được chẩn đoán là mắc hội chứng buồng trứng đa nang và bị bệnh vô sinh nên không thể thụ thai tự nhiên được.

Hồi năm 2011, chị mang thai nhưng sau đó bị sảy, dẫn đến chứng trầm cảm. May mắn nhận được quà tặng là một con búp bê, Emma đã trở lại với cuộc sống bình thường.

Kể từ đó cô bỏ hơn 300 triệu lần lượt mua 6 con búp bê khác nhau về coi như con đẻ.

“Mọi người có thể thấy tôi điên khùng, nhưng tôi luôn khao khát được làm mẹ và cho đến nay sự nỗ lực của tôi đã kết thúc trong thất vọng khi mình không thể có con tự nhiên.

Búp bê sẽ mang lại cho tôi cảm xúc thật sự, tôi có thể học được cách chăm con để đến khi trở thành một người mẹ thật sự không còn bỡ ngỡ”, Emma nói.

Emma đưa búp bê đi khắp nơi, bế và chăm bẵm nó. Cô thậm chí còn mua tã lót, núm ti và đặt những em bé búp bê nằm trong nôi, đẩy ra ngoài, nói với mọi người đó là con của mình.

Đinh Hương

Nguồn: Gia đình Việt Nam