Dòng sự kiện:

Những bức ảnh cảm động về tình người sưởi ấm trái tim bạn

02:16 05/01/2016
Có những việc làm nhỏ bé đầy cảm động của những con người nhỏ bé đang âm thầm giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bạn sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống và tình người sau khi xem loạt ảnh do Borepanda tổng hợp.

Tất cả người dân trong một khu phố cùng nhau tổ chức lớp và bí mật học ngôn ngữ ký hiệu để mang đến điều bất ngờ cho một người hàng xóm mắc bệnh điếc.


Người đàn ông tốt bụng đã tự bỏ tiền ra mua hai con rùa từ chợ thực phẩm rồi sau đó thả chúng trở về biển. 


Vị bác sĩ đã dùng cách này để trấn an một bệnh nhi trước ca phẫu thuật tim. 


Nhân viên tại một cửa hàng ăn giúp đỡ một người đàn ông già cả, tàn tật dùng bữa. 


Trong ngày cưới của mình, một cặp đôi người Thổ Nhĩ Kỳ đã dành toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới để mua đồ ăn cho 4.000 người vô gia cư.


Bất chấp những lo sợ và cảnh giác sau vụ khủng bố tại Paris, người đàn ông này vẫn hướng dẫn một chàng trai da đen không quen thắt cà vạt. Ngay cạnh đó, vợ của ông lấy thân mình che cho cặp đôi để tránh ánh mắt dò xét của mọi người trên tàu. 

 

Mỗi ngày, người đàn ông này đều đưa chú chó tàn tật của mình ra ngoài bằng xe lăn. Bản thân ông cũng không thể đi lại bình thường.


Nụ cười hạnh phúc của chú lừa sau khi được cứu khỏi dòng nước lũ ở Ireland.


Người phụ nữ này đã quyết định nhận nuôi 4 đứa con nhỏ của bạn thân - người đã qua đời vì căn bệnh ung thư não. 


Vị giáo sư đáng ngưỡng mộ vừa bế một em bé trên tay vừa giảng bài. Em bé là con của một bà mẹ đơn thân- một thành viên của lớp học. 


Người chủ quán cà phê đã cho những chú chó ngủ trên ghế sofa khi khách về hết.


Những đứa trẻ người Canada đã buộc áo khoác cũ vào cột đèn đường để góp phần mang đến mùa đông ấm áp cho người vô gia cư. 

 

Một người đàn ông bị đột quỵ tim trong khi đang cắt cỏ. Các nhân viên cứu hỏa đã đưa ông tới bệnh viện và giúp ông hoàn thành nốt công việc của mình. 


Chú nai con quấn quýt, không chịu rời xa ân nhân cứu mạng. 

Người nhện bí ẩn xuất hiện vào ban đêm và mang đồ ăn cho người vô gia cư. 


Người dân Hungary mang giày cũ ra bến tàu để tặng cho người vô gia cư. 


Người cha chịu ướt để che chở cho con trai trong cơn mưa


Bé gái 9 tuổi tự mình xây một căn nhà nhỏ, tự trồng rau củ để cung cấp cho người vô gia cư.


Cụ bà 92 tuổi hạnh phúc khi lần đầu tiên gặp mặt cháu gái 2 tuổi. 


Cụ ông 80 tuổi giải cứu những chú chó đi lạc và cho chúng ngồi trên tàu hỏa đồ chơi do ông tự chế.

Đinh Hương

Nguồ: Gia đình Việt Nam