Dòng sự kiện:

Những câu chuyện lì xì muôn thuở của tuổi thơ

15:37 29/01/2017
Lì xì hay mừng tuổi là một 'thủ tục' không thể thiếu trong những ngày Tết. Nhắc đến lì xì, không chỉ trẻ con mà ngay cả những cô cậu quá tuổi nhận lì xì rồi nhưng vẫn khó có thể chối từ.

Lì xì là một thứ gì đó có sức hút vô cùng đặc biệt. Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng từng trải qua những câu chuyện rất ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng lại vô cùng hài hước xoay quanh chiếc phong bao lì xì.

Nếu bạn chưa từng biết đến câu nói bất hủ: 'Để mẹ giữ hộ cho', hay chưa từng so bì lì xì, khóc lóc ăn vạ vì  tại sao mình lại ít hơn các anh chị em khác trong nhà thì thật là đáng buồn vì bạn là người 'không có tuổi thơ'.

Nào, Tết về rồi, dù cho năm nay có không được nhận lì xì đi chăng nữa thì cũng đừng buồn, hãy cùng nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm vui vể lì xì của những ngày tháng cũ cho đỡ buồn đi thôi!

1. Ông bà luôn là người lì xì ta dày nhất mỗi khi Tết đến, đã thế lại còn mua cho một đống đồ chơi và bánh kẹo nữa chứ.

8. Đôi khi cũng có lúc dại đến bất ngờ

Báo Đất Việt

Nguồn: Gia đình Việt Nam