Dòng sự kiện:

Những giây phút tuyệt đẹp của bố và cô tình nhân có tên 'con gái'

02:00 27/12/2015
Cô nhân tình duy nhất trên thế giới này có quyền cạnh tranh tình yêu của các ông bố với vợ của mình chính là cô con gái bé nhỏ.

Dù các ông bố có ở cương vị nào, làm nghề gì, kể cả là vị giám đốc đầy quyền lực hay nhà quản lý đầy nghiêm khắc,... thì vẫn luôn có một "người tình" bé nhỏ luôn khiến họ phải mềm lòng và đặt vị trí ưu tiên lên trên cả các bà vợ và không một bà vợ nào có thể ghen tuông hay phản đối. "Người tình" ấy mang tên "con gái".

Như người ta vẫn nói, cha là mối tình đầu tiên của con gái và con gái là mối tình cuối cùng của cha. Tình cảm giữa bố và con gái là một thứ tình yêu vô cùng đặc biệt, thiêng liêng và cao quý. Cùng ngắm loạt ảnh khắc họa ấn tượng những khoảnh khắc tuyệt đẹp đến "tan chảy" trái tim về các ông bố và "người tình bé nhỏ":

Bố "hẹn hò" cùng "cô nhân tình bé nhỏ".

Bố sẵn sàng chiều lòng sở thích làm đẹp của con.

Bố dìu dắt con trên mọi bước đường.

Bố ở lại đi, đừng xa con gái mà....

Khoảnh khắc người lính xa nhà lần đầu tiên được gặp con gái.

"Xin chào công chúa, ta có thể giúp gì được cho nàng?"

Nhiếp ảnh gia chụp hình đẹp nhất cho con chính là bố.

Bố chẳng ngại chăm con từ chuyện nhỏ nhất.

Bao nhiêu nhọc nhằn, cha sẽ gánh hết cho con.


Cha sẵn sàng cùng con gái làm những điều ngớ ngẩn nhất.

Làm bố thật mệt, nhưng mà thật vui.

Nắm tay con gái, mình cùng đi khắp thế gian.

Con là công chúa duy nhất trong vương quốc của cha.

Con gái mãi là mối tình cuối cùng của cha.

Theo Khám phá