Dòng sự kiện:

Những tình huống cười đau ruột khi mẹ nhắn tin bằng tiếng lóng

16:36 14/09/2016
Khi mẹ cũng học cách dùng tiếng lóng để nhắn tin giống con thì có vô vàn tình huống cười đau ruột.

 

- Bà dì của con vừa qua đời. LOL

- Tại sao chuyện này lại buồn cười?

- Chẳng buồn cười tí nào David! Ý con là gì?

- Mẹ, lol có nghĩa là laugh out loud (cười lăn lộn)

- Chết rồi! Mẹ gửi tin đi cho tất cả mọi người mà cứ nghĩ đó là lots of love (với rất nhiều yêu thương). Mẹ phải gọi lại cho từng người thôi, chúa ơi!

- Mẹ, con vừa quyết định sẽ come out

- Michael, bố mẹ luôn biết con gay nhưng vẫn sốc vì con nhắn tin cho mẹ! Mẹ yêu con bất cứ thế nào

- Mẹ, con không gay, con gửi tin nhắn trước khi soạn xong. Con sắp ra gặp bố mẹ tháng 5 này!

- LOL, bố mẹ yêu con bất kể con come out kiểu gì!"

(Come out còn được hiểu là công khai giới tính thật)

- Bố bảo là mẹ vừa mua xe. Mẹ đủ tiền mua không đấy?

- YOLO

- Mẹ có hiểu nó nghĩa là gì không đấy?

- Không, nhưng mẹ dùng đúng không?

- Rất tiếc là đúng"

(YOLO là chữ viết tắt của you only live once: Đời người có một lần)

- Con được điểm A môn Hóa

- WTF, làm tốt lắm

- Mẹ, mẹ nghĩ WTF là gì?

- Well That's Fantastic (thật tuyệt)

- Cuối cùng thì mẹ cũng gia nhập kỷ nguyên số và có một cái điện thoại thông minh. Nó thế nào ạ? Mẹ? Hellooo!! Sao mẹ không trả lời?"

- Dấucáchởđâu?"

Cuối tuần mẹ không ở nhà và đã giấu 100 đô la trong phòng con để con mua thức ăn, dọn phòng mà tìm nhé!

- Đừng nhắn tin cho mẹ trong 1 giờ tới, mẹ sẽ tập máy đi bộ

- Con không định nhắn tin cho mẹ

- Mẹ vừa bảo con thế nào?

Con mèo muốn biết vì sao nó tìm thấy bao cao su trong đống đồ giặt.

Nguồn: Gia đình Việt Nam