Dòng sự kiện:

Nữ học viên hàng không từng ước mơ làm lính cứu hỏa

Theo Zing.vn
13:00 07/08/2017
Từ nhỏ, Phương Thảo ước mơ trở thành lính cứu hỏa. Vì lý do sức khỏe không thực hiện được đam mê, cô gái quê Đắk Lắk nỗ lực học tập tốt để theo ngành hàng không.

"Tôi từng chứng kiến anh trai và đồng nghiệp vất vả chiến đấu với nhiều trận hỏa hoạn lớn, chữa cháy cứu người. Không ít người đổ cả mồ hôi và máu, song họ chưa một lần lùi bước. Những hình ảnh đó khiến tôi ao ước vào ngành công an, trở thành chiến sĩ cứu hỏa", Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, quê Đắk Lắk), chia sẻ.

Cô cũng chính là nhân vật mặc bộ đồ lính cứu hỏa trong bức ảnh đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh thiếu nữ trong trang phục lính cứu hỏa thu hút sự chú ý của dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Phương Thảo cho Zing.vn biết bức hình trong trang phục lính cứu hỏa được chụp cách đây hơn một tuần khi cô theo anh trai đi tập chương trình về phòng cháy chữa cháy. Thiếu nữ khá bất ngờ khi những hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện, nữ sinh học tại Trung tâm Huấn luyện Hàng không, chuyên ngành An ninh Truyền thông.

Trước đây, 9X theo học trường Văn hóa 3, thuộc Bộ Công an tại Buôn Ma Thuột. Do không đủ điều kiện sức khỏe, cô không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an.

Ra Hà Nội, xa gia đình, theo học hàng không là giai đoạn khó khăn và áp lực với cô gái quê Đắk Lắk.

"Những ngày đầu, tôi rất chán nản và chạnh lòng. Nghĩ đến đam mê không thực hiện được, bạn bè cùng trang lứa đang đua nhau nỗ lực vào ngành nghề, tôi đã khóc rất nhiều", Phương Thảo kể lại.

Cho rằng phấn đấu học tập là điều duy nhất để có tương lai tốt đẹp, Phương Thảo lấy lại tinh thần và lao vào học tập. Cô tâm niệm ước mơ cứ để trong tim miễn sao đừng chôn vùi, đừng "có mới nới cũ".

Khoảnh khắc xinh đẹp của Phương Thảo. Ảnh: NVCC.

Theo 9X, cách cô vượt qua khó khăn là luôn cố gắng, tự động viên chính mình. Từ nhỏ, gia đình không được hạnh phúc, mọi chuyện lớn nhỏ của bản thân, thiếu nữ đều tự giải quyết.

Với lợi thế lớn về ngoại hình, gương mặt sáng, Thảo nhận được nhiều lời mời quảng cáo từ các cửa hàng, shop thời trang. Nữ sinh yêu thích công việc này và muốn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nó cũng giúp cô có thêm khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Phương Thảo tiết lộ cô được nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng 9X đều từ chối với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp. Nữ sinh bật mí bạn trai của cô phải biết đối nhân xử thế, có hiếu với bố mẹ. Điều quan trọng là biết chăm sóc và bảo vệ cho người phụ nữ của đời mình.

Tương lai, cô gái 18 tuổi muốn có công việc ổn định, trở thành nữ nhân viên an ninh hàng không, khi đó có thể lo cho bản thân và phụng dưỡng mẹ.

Nguồn: Gia đình Việt Nam