Dòng sự kiện:

Trọng Tấn: 'So sánh tôi với Việt Hoàn, Đăng Dương là khập khiễng'

Hương Quỳnh
19:28 08/06/2017
Trước ý kiến nhận xét rằng, khi kết hợp ba giọng hát Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, nhiều người có cảm giác Việt Hoàn chìm hơn hai người còn lại, Trọng Tấn cho rằng: "Tôi không nghĩ thế. Bản thân 3 người đã có 3 màu giọng, phong cách khác nhau, dù đứng chung trên sân khấu. So sánh như vậy là khập khiễng".

- Cảm xúc khi tham gia đêm nhạc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác"?

Tôi rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong đêm nhạc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác". Một trong những ca khúc tôi thể hiện chính là chủ đề phần ba của chương trình mang tên "Người về thăm quê".

Đây là bài hát tôi rất ấn tượng và dành nhiều tâm huyết. Tôi yêu bài hát này từ ngày xưa, khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều nghệ sĩ hát trên bài. Bài hát có thể lay động trái tim người yêu nhạc bởi phần giai điệu mượt mà, mang âm hưởng dân ca miền Trung.

Hình ảnh người lãnh tụ được được lòng ghép với hình ảnh quê hương, nhình lại khung cửi dệt vải của mẹ, nhớ lại giọng mẹ quê hương. Đi cả cuộc đời về nghe lại tiếng đọc thơ của cha. Hình ảnh như một người bình thường rung cảm trước quê hương của mình, nhớ lại những kỷ niệm thuở ấu thơ. Hình ảnh dung dị, xúc động.

- Bài hát có từng được nhiều người thể hiện, có cách hát khác không?

Tôi không có làm gì nhiều, làm khác hay làm mới ca khúc quá nhiều. Ca khúc đã ở trong tâm hồn tôi và tôi cất tiếng hát theo đúng cảm nhận của mình.

Lần này, cảm xúc dâng trào hơn vì một chương trình lớn, lại diễn ra ở quê hương của Bắc. Tôi rất hồi hộp, hứng khởi, mong chờ được diễn ca khúc.

Tôi đã nghe bản phối của nhạc sĩ Thanh Phương, có làm mới một chút nhưng vẫn giữ được yếu tố truyền thống, chất dung dị, trữ tình của ca khúc. Anh đưa tiếng đàn bầu vào bản phối, gợi lại nhiều thứ về hồn dân tộc.

Ngoài ca khúc Người về thăm quê, tôi còn có phần kết hợp với ca sĩ Việt Hoàn trong bài "Tình bác sáng mãi đời ta".

Vợ chồng Trọng Tấn và Việt Hoàn

Tôi và Việt Hoàn đã hát cùng nhau trong suốt hơn 20 năm qua. Sự kết hợp của chúng tôi không thường xuyên nhưng cũng được khán giả nhớ đến qua những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc đỏ.

Chúng tôi đi qua nhiều chặng đường. Không chỉ đứng chung sân khấu, gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết. Chúng tôi có mối quan hệ chân tình, ngoài công việc, thường đi thăm nhau hay đưa cả gia đình đi du lịch cùng nhau.

Tôi rất trân trọng anh Việt Hoàn. Anh giống như một người đàn anh trong nhóm. Anh luôn đau đáu với nghề và làm nghề rất nghiêm túc.

- Khi kết hợp Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, nhiều người có cảm giác Việt Hoàn chìm hơn hai người còn lại?

Tôi không nghĩ thế. Bản thân 3 người đã có 3 màu giọng, phong cách khác nhau, dù đứng chung trên sân khấu.

So sánh là khập khiễng. Anh Hoàn có những mảng rất đặc biệt, tôi và Đăng Dương không theo kịp. Anh hoàn đa phong cách. Anh có thể hát được nhạc đỏ, nhạc trữ tình và hoạt động rất mạnh ở những sân khấu khác nhau.

Không thể nhìn vào một sân khấu hay sự xuất hiện trên truyền hình để đánh giá được.

- Trong những đêm nhạc quan trọng, anh đóng vai trò cốt cán. Anh nghĩ sao về điều này?

Hoạt động âm nhạc hơn 20 năm, hầu như năm nào cũng được tham gia những chương trình lớn vào những thời điểm lịch sử của dân tộc như ngày quốc khánh, ngày giải phóng miền nam....

Khi gắn mình vào những chương trình lớn như thế, tôi thấy mình được vinh dự, tự hào nhưng tính trách nhiệm cũng được nâng cao hơn.

Là nghệ sĩ được lựa chọn trong những chương trình quan trọng, tôi thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, tập luyện kỹ càng hơn. Có những chương trình phải hát với dàn nhạc giao hưởng phải tập luyện rất kỹ.

Tóm lại là phải tập luyện rất kỹ với dàn nhạc, với những người trong ê-kíp.

Một cây làm chẳng nên non. Chương trình có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, từ những nghệ sĩ đàn anh cho tới những giọng ca trẻ. Đây là điều đáng mừng cho dòng nhạc chính thống của Việt Nam. Mỗi cây sẽ nở một bông hoa khác nhau, tỏa mùi thơm khác nhau. Ai cũng có giọng hát hay, đáng quý. Tôi vui và hạnh phúc khi được đứng cùng mọi người, đóng góp giọng hát của mình cho sự thành công của chương trình.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Vào tối 10/6/2017 tới, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), các nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng - cách mạng như NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Việt Hoàn… sẽ cùng các nghệ sĩ trẻ Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Tân Nhàn, Thành Lê, Đăng Thuật, Bùi Lê Mận, Nhóm Con gái… tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1957-16/6/2017). Chương trình do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện.

Chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” được thực hiện với mục đích để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi nhân cách, tình cảm của một vị lãnh tụ với quê hương, đồng bào, cũng như tình cảm của đồng bào đối với Bác và mảnh đất Nam Đàn, Nghệ An; từ đó khơi gợi tình yêu với quê hương, hướng về nguồn cội.

Điểm đặc biệt của chương trình này là sự liên hoàn, kết cấu chặt chẽ bằng các chất liệu tổng hợp của các thể loại biểu diễn. Chương trình cũng không có người dẫn chương trình mà các mối liên kết được thể hiện uyển chuyển tự nhiên. Phần nghi thức được thực hiện độc lập khi mở đầu chương trình.

Bên cạnh đó, âm nhạc trong chương trình cũng được làm mới toàn bộ, đem lại diện mạo mới cho các ca khúc. Mạch câu chuyện được dẫn dắt bằng thơ, tạo hình tượng trưng, âm nhạc.

Nguồn: Gia đình Việt Nam