Dòng sự kiện:

Tuyệt diệu khoảnh khắc "kẹo ngọt" của bố và con gái

15:52 29/06/2015
Sự gắn bó giữa bố và con gái có thể được coi là thứ tình cảm sâu sắc và tuyệt vời nhất thế gian này. Được chơi với bố là niềm phấn khích của mọi đứa trẻ, các ông bố cũng có một sức lôi cuốn đặc biệt khi chơi với con.

Chơi với con là cơ hội tuyệt vời để các ông bố gắn kết tình cảm yêu thương với các con. Những đứa trẻ có nhiều thời gian chơi với bố cũng sẽ được hưởng nhiều "đặc quyền" hơn, phát triển mạnh mẽ và thông minh hơn cả về thể chất và tinh thần.

Đâu đó đã từng có người nói, con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố. Vì thứ tình cảm lưng chừng, không duyên phận đó nên kiếp này, họ vẫn sẽ được bên nhau nhưng bù lại, tình yêu của kiếp này không những thiêng liêng mà còn gắn bó cho tới suốt cuộc đời.

Những khoảnh khắc vui đùa của bố và con gái có thể khiến trái tim bất cứ ai tan chảy.

 Bé cười sung sướng khi được cha đưa đi câu cá cùng trên sông Dolores, Colorado, Mỹ.


Khoảnh khắc thật đẹp khi hai cha con tựa lưng vào nhau cùng thư giãn,

cha đọc báo còn con đọc truyện ở Thượng Hải, Trung Quốc.


Nào bố con mình cùng uống!


 Bố sẵn sàng làm tờ giấy để cho con vẽ lên suốt cuộc đời này, con gái ạ.


Cặp bạn thân ở nhà đồng thời cũng là cặp diễn ăn ý trong buổi nhạc kịch của trường học.


Hai cha con ngồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến núi Kailas thuộc Tây Tạng.


 Buổi hẹn hò sang chảnh của bố và cô tình nhân bé nhỏ.


Từ đôi mắt, chiếc mũi cho tới miệng, thậm chí cả mái tóc đều sao y bản chính đến từng milimet.


"Con làm kiểu tóc mới cho bố nha!".


Người đàn ông trụ cột của gia đình nay đã trở người bạn chơi đồ hàng với cô con gái bé bỏng.


Bố cũng có thể là cạ cứng của con gái trong hành trình học làm đẹp.


Cùng nhau xuất hiện tự tin trong trang phục cosplay Wonder Woman.


Thậm chí, mặc chiếc quần chẳng giống ai này ra đường cũng không bao giờ khiến bố cảm thấy xấu hổ.

 Chuyên gia làm đẹp và vị khách hàng "chung thân".


 

Đánh răng cùng nhau là khoảnh khắc tuyệt vời nhất vào mỗi sáng của hai bố con.

Con ngủ gác chân lên cổ bố là chuyện quá thường ngày ở huyện.


Bôi son trát phấn vốn không phải sở thích của bố nhưng vì con, bố sẵn sàng.


Người đàn ông xứng đáng với giải thưởng "Ông bố bá đạo của năm".


Để salon làm móng của con có lãi,

bố tình nguyện làm khách hàng VIP với tần suất sửa 3 bộ móng mỗi ngày.


Chiếc xe kéo tuyệt vời nhất mà con gái từng được ngồi trên đời. 


 

 

Bố hát con "khen" hay!


Bố dịu dàng sấy tóc cho con, con ngoan ngoãn tận hưởng hạnh phúc.


 

"Sẽ có những ngày cha từ chối làm người bao dung...

 

Để cho con thấy những điều con muốn có thể làm tổn thương người khác...

 

Sẽ có những ngày mẹ cộc cằn cáu gắt...

 

Chỉ để cho con thấy bình yên không phải là thứ dễ kiếm tìm...".
 
PHƯƠNG MAI (Tổng hợp)