Dòng sự kiện:

Xúc động ảnh bố chụp với con gái để tưởng nhớ người vợ đã mất

15:52 13/09/2015
Để tưởng nhớ người mẹ quá cố, bố đã đưa con gái đi chụp bộ ảnh tái hiện lại những tấm hình mà hai vợ chồng chụp trước đám cưới cách đó 6 năm.

Khi Tatiane Valques mất vì tai nạn, cô đang mang trong mình đứa con thứ hai còn con gái đầu lòng Raisa thậm chí chưa tròn 1 tuổi. Đó là nỗi mất mát quá lớn lao đối với người chồng Rafael Del Col. 

Để tưởng nhớ người mẹ quá cố, hai bố con đã chụp một bộ ảnh tái hiện lại những tấm hình mà hai vợ chồng chụp trước đám cưới năm 2009.

2 bức ảnh được chụp vào thời điểm cách nhau 6 năm và một nỗi mất mát cả đời cũng không thể nguôi ngoai.

Rafael cho biết khi vợ mới mất anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt nhưng khi nhìn con gái anh lại thấy có hi vọng.

 “Chụp những tấm hình này để tưởng nhớ người vợ đã mất, cũng là muốn nói với vợ tôi rằng con gái dưới sự chăm sóc của bố, con vẫn rất khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Vượt qua nhiều khó khăn đau khổ, Rafael đã một thân một mình nuôi dạy cô con gái bé bỏng suốt 3 năm nay.

Mặc dù trong ký ức Rassa hoàn toàn không có hình bóng mẹ nhưng qua lời kể của bố, cô bé rất thương và nhớ mẹ.

Rassa rất ngoan, sớm tập được tính tự lập từ bé khi không có mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác.

Rafael cho rằng cô con gái thừa hưởng nhiều nét giống mẹ và lớn lên cũng sẽ xinh đẹp y như mẹ.

Anh được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa.

Những bức ảnh được lan truyền rộng rão trên mạng, khiến nhiều người rơi lệ vì cảm động. 

Cư dân mạng đã bày tỏ niềm xúc động và dành những lời chúc tốt đẹp cho Rafael cùng con gái.

Tường Vy

Nguồn: Người đưa tin