Dòng sự kiện:

Ông bố chia sẻ những điều tuyệt vời khi có hai cô con gái

17:42 23/09/2015
Chắc hẳn nhiều người cho rằng vợ chồng chúng tôi rất nóng lòng muốn có con trai, nhưng chúng tôi trả lời: “Hai đứa con gái của chúng tôi rất tuyệt vời. Hiện chúng tôi đã rất hạnh phúc”.

 

[mecloud]sUoAO4dn4T[/mecloud]
Mike, một ông bố sống ở thủ đô Ottawa, Canada, cùng với vợ và 2 cô con gái. Anh thường chia sẻ những câu chuyện về những cách nuôi dạy con gái và những điều thú vị khi có con gái. Ông bố dễ thương này thường xuyên viết blog về cách nuôi dạy con và đăng tải lên trang cá nhân puzzlingposts.com và cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Dưới đây là chia sẻ thú vị của Mike về những điều tuyệt vời khi có con gái:

“Thật thú vị là có những điều nhỏ nhặt cũng làm tôi nảy ra ý định viết ra những điều tôi không thể làm khi có con gái. Cách đây vài giờ, tôi cùng con gái đến cửa hàng McDonald’s và người bán hàng hỏi rằng chúng tôi muốn chơi đồ chơi dành cho bé trai hay bé gái trong bữa ăn. Chỉ vì điều này, tôi mới có ý tưởng viết ra những điều sau:

“Đồ chơi dành cho bé trai”, tôi liền trả lời. Sau đó, nhân viên nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ vì họ thấy tôi đang đứng bên cạnh 2 bé gái với mái tóc dài, mặc váy. Sau đó, tôi nói thêm: “Làm ơn lấy đồ chơi cho cả 2 đứa”.

Họ đưa cho chúng tôi một mô hình chú chuộc sóc đang lướt ván và các con của tôi đều thích thú. 2 đứa trẻ rất thích các loại đồ chơi dành cho con gái, nhưng giờ chúng lại bị thu hút bởi món đò chơi dành cho bé trai này. Chính cái nhìn khó hiểu của các nhân viên tại cửa hàng khi tôi yêu cầu lấy đồ chơi dành cho bé trai đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Nhiều người thường hỏi vợ chồng tôi rằng: “Tại sao chúng tôi không thêm đứa con trai nữa?”. Chắc hẳn nhiều người cho rằng vợ chồng chúng tôi rất nóng lòng muốn có con trai, nhưng chúng tôi trả lời: “Hai đứa con gái của chúng tôi rất tuyệt vời. Hiện chúng tôi đã rất hạnh phúc”. Sau nhiều lần được hỏi như vậy, tôi liền nghĩ, tôi có bỏ qua những điều gì khi tôi có con gái hay không?

Và đây là danh sách những điều tôi phải ‘bỏ lỡ’ khi tôi có con gái:

1. “Được thưởng” một bãi nước tiểu khi đang thay tã.

2. Nói: “Chào con trai, đêm qua con ngủ ngon không?” mà không ngại ngùng như khi hỏi con gái

3. Chơi bóng chày cùng các con. Không chỉ có con trai mới chơi được bóng chày. Tôi thường chơi bóng chày với 2 đứa con gái của tôi.

4. Tôi cũng có thể chơi môn khúc côn cầu với con gái.

5. Ngồi xem phim hoạt hình Người nhện với con. Tôi đã làm điều này với con gái của tôi khoảng 8 lần.

6. Mặc quần áo màu xanh. Màu xanh là màu yêu thích của bố con tôi.

7. Hiện tôi rất hạnh phúc với 2 đứa con gái “rượu” của tôi. Ai bảo chỉ có con trai sẽ hạnh phúc hơn?

8. Mua đồ chơi ‘độc đáo’ dành cho con trai. Chúng tôi vẫn thường làm điều này. 2 đứa con của tôi cũng rất thích đồ chơi dành cho con trai.

9. Chơi ô tô đồ chơi. Thậm chí cha con tôi còn chơi cả máy may đồ chơi nữa.

10. Nuôi một người mà mình có thể coi như một người bạn và một ngày nào đó có thể uống bia cùng nhau. Đó là điều tôi đang làm.

Từ danh sách này, tôi nhận ra tôi đang rất hạnh phúc, thậm chí là biết ơn với việc sống vì tôi có 2 đứa con gái đáng yêu. Tôi sẵn dàng chấp nhận 2 điều đầu tiên để tận hưởng 8 điều còn lại.

Việc tôi cho phép con gái chơi thoải mái với những gì chúng thích sẽ mang lại những hạn chế nhất định. Có thể các con tôi sẽ thích mặc quần bò hơn là mặc váy, chí chúng cũng có thể khiến chúng tôi phải xấu hổ khi rời nhà hàng nhưng không rời mắt khỏi trận bóng đá đang được phát sóng trên màn hình ở đó.

Tuy nhiên, bỏ qua những điều đó, tôi sẽ ủng hộ những việc con tôi làm miễn là chúng hạnh phúc.

Ngọc Diệp (Theo Huffingtonpost)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]MGQzZmzl5Q[/mecloud]