Dòng sự kiện:

Tuyển tập những câu nói 'bá đạo' của bé Bi - con trai Xuân Bắc

14:28 09/10/2015
Ngay từ khi bắt đầu chuyến hành trình "Bố ơi mình đi đâu thế", bé Bi - con trai Xuân Bắc đã thu hút sự chú ý của khán giả bởi những phát ngôn hài hước, gây cười.
[mecloud]p6yFFyjW4J[/mecloud]
Bé Bi béo – tên thân mật của con trai Xuân Bắc ngày càng được yêu mến trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 2. Cậu bé đang sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo cũng như thu hút lượt like, bình luận và chia sẻ nổi trội.

Cậu bé luôn khiến người xem “cười đau bụng” với những câu nói cực hài hước. Không những thế cách nói vừa tưng tửng vừa dứt khoát cộng thêm khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu càng làm cho người xem không thể nhịn được cười mỗi khi bé nói ra điều gì đó.

Khán giả không khỏi bật cười trước câu nói ngây thơ của cậu bé.

Thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt qua nhiệm vụ nhưng các bé vẫn cảm thấy bực bội khi được giao một nhiệm vụ khó nhằn như vậy. “Chú Leng Keng chẳng thương bọn mình”, Chip nói với giọng trách mắng. Bé Bi thì cho rằng… mình không tham gia chương trình ngay từ đầu

Chú Leng Keng bất ngờ tuyên bố “nghỉ việc” và chia tay chương trình vì có “ai đó” đã nói xấu bác Leng Keng, đòi đổi người giao nhiệm vụ. Khi các ông bố khác đang khá bùi ngùi và nuối tiếc về sự ra đi này thì con trai Xuân Bắc lại bất ngờ đưa ra lời nhận xét “phũ phàng” về cách làm việc của chú Leng Keng khiến chú Leng Keng khá… đau lòng.

[mecloud]zNdPj6DpGJ[/mecloud]

Trong chuyến hành trình đầu tiên, bố Xuân Bắc đã vắng mặt trong một khoảng thời gian vì có công việc đột xuất nên để Bi ở lại đồng hành cùng 3 cặp bố con khác. Trong lúc bố Bắc gọi điện thoại để hỏi thăm vì lo lắng, Bi đã không ngần ngại khi “tố” các cặp bố con khác không chăm sóc và không dành nhiều tình cảm yêu thương cho Bi

Và đề xuất lần sau cả đoàn làm phim nên đổi đạo diễn, và nếu “đoàn mình không đổi” thì… “đổi luôn cả đoàn”.

Với câu hỏi: "Nếu giảm cân phải ăn ít đi con có làm được không?", Bi phải cân nhắc một hồi lâu và kết thúc phần phỏng vấn bằng câu trả lời khiến khán giả cười nghiêng ngả: "Bố mẹ cứ cho con ăn nên con phải như này ạ!".

Bi tỏ ra người lớn khi hỏi chuyện nhà Minh Khang: “Chú có mấy con?”. “Không quên” gây cười bằng câu nói: “Lần trước chú làm bố của ai?”


Bi tự chấm điểm khả năng giao tiếp của mình là 0/10 với lí do “Ở lớp con không cần giới thiệu tên, các bạn đã biết tên con rồi. Con không cần kết bạn, các bạn đã tự kết bạn với con rồi”.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang hot: [mecloud]ytW4vmhOKB[/mecloud]