Dòng sự kiện:

Cha mẹ 'thắt lòng' khi thấy bác sĩ 'đốt mỡ' cho con trai béo phì

20:06 27/11/2016
Sau nhiều lần giảm cân không thành công, cậu bé 11 tuổi đã phải đốt mỡ để chữa béo phì khiến cha mẹ khó kìm lòng khi nhìn thấy.

Vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác thế nhưng năm 3 tuổi, cậu bé Li Hang đến từ Hắc Long Giang, Trung Quốc bỗng nhiên tăng cân vùn vụt, ăn khỏe hơn rất nhiều. Chi trong vòng 1 năm Li Hang đã nặng đến 40kg khiến cho cha mẹ cậu bé hết sức bất ngờ.

 

Khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ cho biết cậu bé mắc hội chứng Prader Willi - một hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp đặc trưng bởi việc rối loạn ăn uống cùng với đó là học tập khó khăn, tăng trưởng bất thường.

 

Không chỉ khiến trọng lượng tăng lên đáng kể, căn bệnh này đã khiến cho Li Hang mắc đến 10 căn bệnh liên quan bao gồm gút, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ... Để giảm bớt bệnh gia đình đã cố gắng bắt cậu bé luyện tập thể dục nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, sau đó gia đình đã cho cậu bé tiến hành một cuộc phẫu thuật dạ dày với hi vọng sẽ giúp Li Hang giảm cân thành công.

Sau phẫu thuật trọng lượng của cậu bé tuy có giảm chút ít nhưng lại nhanh chóng tăng như trước.

Hiện tại, cậu bé đang nỗ lực điều trị giảm cân bằng phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc tại Bệnh viện Trường Xuân Kangda, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Tại đây, các nhân viên y tế dùng phương pháp giác hơi, điều trị bằng ngọn lửa - được gọi là 'huo liao' và châm cứu để điều trị cho Li Hang.

Các bức ảnh điều trị cho thấy những phương pháp này thực sự rất ghê sợ, chắc hẳn sẽ khiến người xem phải rùng mình.

Khi bác sĩ dùng một chiếc khăn đang cháy đặt lên trên bụng trần, cậu bé đã la hét và vô cùng sợ hãi.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam