Dòng sự kiện:

Nữ phi công xinh đẹp một mình bay vòng quanh thế giới

Theo VOV.vn
15:30 03/08/2017
Cô Shaesta Waiz, 29 tuổi, đã bắt đầu chuyến hành trình dự kiến kéo dài 3 tháng trên chiếc máy bay Beechcraft Bonanza A36.

Shaesta Waiz, là người phụ nữ Afghanistan đầu tiên lái máy bay dân sự, đã bắt đầu chuyến hành trình dự kiến kéo dài 3 tháng trên chiếc máy bay Beechcraft Bonanza A36 của mình, với hy vọng trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử một mình bay vòng quanh thế giới. 

Waiz đã chính thức cho máy bay cất cánh từ bờ biển Daytona, bang Florida của Mỹ ngày 13/5. Chuyến hành trình sẽ kết thúc vào tháng 9 tới. 

Theo hành trình đặt ra, Waiz sẽ đồng hành cùng chiếc Beechcraft Bonanza A36 qua hơn 18 quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Ai Cập, Ấn Độ, Singapore và Australia, với tổng chiều dài đường bay xấp xỉ 25.800 km. 

Chia sẻ về chuyến đi của mình, Waiz cho biết cô muốn truyền cảm hứng cho các phụ nữ trẻ trên toàn thế giới về nỗ lực đạt được mơ ước của mình. 

Cô hy vọng chuyến bay của mình sẽ khơi dậy niềm đam mê ở những phụ nữ muốn bước chân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Waiz, 29 tuổi, sinh ra tại một trại tị nạn ở Afghanistan, sau đó cùng gia đình đến định cư tại Mỹ vào năm 1987. Tại Mỹ, cô đã tìm thấy niềm đam mê trở thành phi công. 

Cô quyết định ứng tuyển vào Đại học Hàng không Embry-Riddle của Mỹ và cuối cùng đã tốt nghiệp với cả 2 tấm bằng cử nhân và thạc sĩ, trở thành nữ phi công người Afghanistan đầu tiên lái máy bay dân sự. 

Nói về quá khứ, Waiz cho biết, khi còn nhỏ, cô không sống gần sân bay và gia đình cũng không ai làm việc trong ngành hàng không. “Chúng tôi không đủ giàu có để có thể đi máy bay. Đó là cái gì đó ngoài tầm với và là điều đáng sợ với tôi”, Waiz nói. 

Theo Waiz, những gì cô biết về máy bay khi đó chỉ là hình ảnh về những vụ tai nạn hàng không trên tivi. Waiz cho biết, lần đầu tiên cô đi máy bay là chuyến đi từ California đến Florida. Khi đó cô đã thắt dây an toàn thật chặt và không ngừng cầu nguyện khi máy bay cất cánh.

Tuy nhiên, khi máy bay đã ổn định độ cao, cô cảm thấy được bay thật sự là cảm giác “rất lãng mạn”, điều này thôi thúc cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi công. 

Ước mơ của Waiz đã vấp phải sự phản đối của chính gia đình cô – những người tị nạn Afghanistan. Định kiến của xã hội làm gia đình cô lo ngại việc con gái trở thành phi công sẽ khiến cô bị “ế” chồng. 

Dù lớn lên ở Mỹ nhưng cha mẹ Waiz luôn nhắc nhở cô rằng cô thuộc về Afghanistan. Waiz cho biết, những giằng xé về gốc gác và nơi nuôi dưỡng ước mơ của cô đều tan biến khi cô được bay.

Waiz cho biết, khi ước mơ của cô đã thành hiện thực, giờ đây cô muốn giúp những bé gái từng có hoàn cảnh giống cô nuôi dưỡng ước mơ và cô đang tổ chức gây quỹ để thực hiện điều này.

Nguồn: Gia đình Việt Nam