Dòng sự kiện:

Vì ước mơ làm mẹ, người phụ nữ này vẫn liều mạng sinh con dù có thể chết

15:02 02/10/2016
Dù các bác sĩ đã cảnh báo rằng cô có thể sẽ chết nếu mang thai, một người mẹ đã liều mạng sống của mình để sinh con vì ước mơ được làm mẹ.

Chị Rachel Kierstenson, 37 tuổi, đến từ Hertford, đã được chẩn đoán bị ung thư sau khi phát hiện một khối u ở vú phải vào năm 2010. Cặp đôi đã phải hoãn đám cưới của mình để tập trung chữa bệnh cho Rachel.

Chị Rachel đã phải hoãn đám cưới và điều trị hóa chất sau khi phát hiện một khối u ở vú phải vào năm 2010.

Chị được các bác sĩ cảnh báo rằng hóa trị có nghĩa là cơ hội mang thai rất mỏng manh. Thêm vào đó, nếu mang thai, ung thư vú, sẽ bị kích hoạt bởi sự thay đổi mạnh hormone trong cơ thể, đẩy cô vào trường hợp nguy hiểm.

Mặc dù vậy, chị Rachel và chồng - anh Michael (36 tuổi) vẫn cố gắng để thụ thai tự nhiên. Sau 2 năm rưỡi thất bại, họ hiểu rằng không thể để tự nhiên khi đang dùng thuốc. Các xét nghiệm cho thấy hóa trị đã làm giảm nguồn cung cấp trứng của cô.

Chị Rachel cho biết: "Trước khi điều trị, tôi đã đông lạnh trứng của mình để phòng trường hợp buồng trứng bị ảnh hưởng do hóa trị. Tuy nhiên, sử dụng hormone liều cao khi làm IVF sẽ có thể khiến khối u phát triển hơn. Dừng tamoxifen rất rủi ro vì tôi biết căn bệnh ung thư có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nhưng tôi cũng biết rằng điều mong mỏi lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành mẹ."

Cuối cùng, hai vợ chồng tìm thấy một phòng khám chỉ sử dụng liều thuốc khá thấp - nhưng nguy cơ khối u quay trở lại và phát triển vẫn còn đó. Cả hai vẫn quyết định làm IVF bất chấp mọi rủi ro và chỉ sau một lần, cô đã mang thai. Cậu con trai Logan, nay đã 3 tháng tuổi, đem đến niềm hạnh phúc cho cả gia đình. "Logan đáng để tôi mạo hiểm cuộc sống của mình. Cậu bé là phép lạ nhỏ của chúng tôi".

Bất chấp những rủi ro của việc sử dụng hormone, chị Rachel vẫn quyết định sinh con.


Theo Khám phá

Nguồn: Gia đình Việt Nam